Suy Niệm Lời Chúa
Tình Yêu Thiên Chúa
“ Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” ( Mc 10, 9)
Khao Khát Chúa
"Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ" (Ga 6, 35)
Khoảng Lặng
“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31)
Chúa Cứu Người Trông Cậy Chúa
“Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh” (Mc 4, 41)
Mầu Nhiệm Nước Trời
Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.
Thiên Chúa Ba Ngôi
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).