Lửa Tình Yêu

Ai đó đã từng nói; “Tình yêu là ngọn lửa cho cuộc sống, làm cho nó ấm áp và rực rỡ hơn”. Thật vậy, tình yêu là điều cốt yếu của con người, nó có thể khiến cho người ta cảm nếm được sự ngọt ngào, đắng cay, và trải qua bao cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của phận người. Tình yêu là thứ khiến con người ta có thể hy sinh bằng mọi giá cho người mình yêu, là ngọn lửa khơi dậy niềm tin cho mọi người.

Lửa tình yêu đã “quyến rũ’ ngôn sứ Giê-rê-mi-a “Ngài đã quyến rũ con” (Gr 20,7a). Tình yêu thúc đẩy ông ra đi rao giảng lời Chúa. Trong khi thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình, Giê-rê-mi-a gặp phải toàn những chống đối, hắt hủi, bắt bớ cách dữ dội, vì phải nói lên lời của Chúa cho dân Người “Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày” (Gr 20,8b). Mặc dù có những đau khổ ập đến khiến ngôn sứ phải thất vọng, nghi ngờ và nguyền rủa cho số phận của mình. Thế nhưng, khi cảm nghiệm được tình yêu cao cả của Thiên Chúa, ngôn sứ đã không từ chối, mà đáp trả bằng sự tự do nội tâm điều Thiên Chúa muốn thực hiện nơi ông. Và quả thật, Thiên Chúa đã làm cho Giê-rê-mi-a trở thành nhà tiên tri đặc biệt của Đức Giê-su chịu đóng đinh. Cuộc đời của ông báo trước cuộc tử nạn của Người.

Chính Đức Giê-su đã đem ngọn lửa tình yêu đến cho trần gian, và đó chính là bản thân Ngài và Phúc Âm của Ngài. Chính vì tình yêu, mà lòng Ngài khắc khoải, ao ước đi qua “phép rửa” là mầu nhiệm Thập Giá để cứu độ nhân loại. Chính tình yêu, khiến Người ôm lấy trọn vẹn nhân loại tội lỗi, đền tội thay cho cả nhân loại. Cái chết của Người đã đem đến cho chúng ta lửa Phục Sinh, khơi dậy trong ta niềm hy vọng, nối kết sợi dây tình yêu giữa Thiên Chúa và loài người. Chúa Giê-su còn ước ao rằng “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”, Ngài mong muốn những người được tiếp nhận lửa tình yêu của Ngài sẽ lan tỏa tình yêu đó cho những người khác.

Cuộc đời theo Chúa là một cuộc đời hy sinh từ bỏ, chấp nhận buông đi những gì không thuộc về Chúa. Theo Chúa là con đường vác thập giá, con đường hy sinh, lột bỏ cái tôi, chấp nhận “lội ngược dòng” với những giá trị trần gian. Những giá trị trần gian như thành công, danh vọng, quyền lực, tiền tài,ý riêng, lời khen ngợi…dù những thứ này nay còn mai mất nhưng nó có lực thu hút rất hấp dẫn với con người. Thế nên, việc chọn lựa theo Chúa hay là theo trần gian không hề giản đơn. Theo Chúa đòi hỏi một thái độ dứt khoát, con người cần cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa chứ tự sức mình thì không thể làm được.

Trong thư gửi tín hữu Híp-ri, tác giả nhắc nhớ cho ta “hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin”. Đức Giê-su là Đấng khơi nguồn, Người là đường đi, là sự sống, là sự thật. Người đã khước từ sự vui sướng của mình, kiên tâm chịu mọi sự sỉ nhục, đau khổ vì loài người tội lỗi chỉ vì phần rỗi và hạnh phúc con người. Chúng ta có dám nhìn lên Người như vậy, cuộc đời phấn đấu của chúng ta mới có ý nghĩa được thông phần với Người “mang vào thân xác những gian nan thử thách Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh (Cl 1, 24-25).

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức mỗi người là những ngọn lửa tình yêu được khơi nguồn từ chính lửa tình yêu là Đức Giê-su. Xin giúp chúng con dùng chính lửa tình yêu đó mà lan tỏa ra trong cuộc đời chúng con. Xin ban ơn trợ lực và giúp chúng con thi hành ý Chúa, hầu mỗi ngày được tiến bước trên con đường nên thánh. Amen.

Anna Hợp Nguyễn, FMM