Lời Tình Yêu

Con thuyền đi qua để lại sóng, đoàn tàu đi qua để lại tiếng, còn Chúa Giêsu, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, đã để lại cho các môn đệ những tâm tình sâu lắng và thiêng liêng. Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay ghi lại lời trăn trối của Người: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở lại nơi người ấy.” Không chỉ dừng lại ở lời hứa về sự hiện diện của Thiên Chúa, Chúa Giêsu còn ban Chúa Thánh Thần - Đấng Bảo Trợ - để hướng dẫn, dạy dỗ và nhắc nhở các môn đệ ghi nhớ mọi điều Người đã truyền dạy. Trong giây phút chia ly, Người không để lại của cải hay danh vọng trần gian, nhưng để lại món quà vô giá: bình an - một sự bình an đích thực, không như thế gian ban tặng. Người an ủi các môn đệ: “Đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”, bởi tất cả đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa nhằm củng cố đức tin cho những ai tin yêu Người.

Yêu Chúa không chỉ là lời nói suông, mà được thể hiện qua việc tuân giữ giới răn của Người. Như Chúa từng dạy: “Không phải ai nói ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha Thầy.” Trong Cựu Ước, Thiên Chúa ban lề luật qua Môsê với Mười Điều Răn; còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu tóm gọn lề luật ấy trong giới răn yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Những lời cuối cùng trước lúc chia tay tuy không dễ hiểu, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ dần dần cảm nhận và thấu hiểu được tình yêu sâu nhiệm giữa Chúa Cha và Chúa Con - một tình yêu mời gọi mỗi người chúng ta bước vào và sống trọn vẹn trong đó.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì những lời yêu thương và bình an mà Chúa đã để lại trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Xin giúp con biết yêu mến Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống vâng phục và trung thành với lời Chúa dạy. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn con, soi sáng, hướng dẫn và nhắc nhở con mỗi ngày, để con luôn sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Giữa bao xao động và lo âu của cuộc sống, xin ban cho con sự bình an đích thực chỉ có nơi Chúa, để con vững vàng bước theo Chúa đến cùng. Amen.

Khấn Tạm FMM