Cộng Đoàn Suối Bình An

Muốn nói một chút về lịch sử cộng đoàn Suối Thông thì phải kể đến các chị em ở đây. Cộng đoàn được thành lập ngay sau khi đất nước thống nhất vào ngày 7/11/1975. Nhân sự của cộng đoàn lúc bấy chỉ có 4 chị em: chị Maria Trần Thị Chính (Sr. Matta) là phục trách cộng đoàn, Sr. Gabriela Tạ Thị Thảo (tự Bà ngoại Suối Thông vì Tỉnh Dòng còn có một Bà Ngoại Suối Dầu nữa), chị Matta Nguyễn Thị Hiệu (tức Sr. Isave), và chị Elasabeth Hoàng Thị Khẩn (tức Sr. Hermin).

Số là sau ngày giải phóng 1975, cộng đoàn Thạnh Mỹ được xem là khá đông nên đã chia đôi để thành lập cộng đoàn mới, và ngay tại Suối Thông lúc ấy đang có các cha - thầy dòng Phanxicô nên 4 chị em đầu tiên này đã tình nguyện lên Suối Thông lập cộng đoàn. Chị Matta Chính và Bà ngoại Gabriel thì làm thuốc nam và châm cứu, giúp cho đồng bào dân tộc và các bệnh nhân nghèo ở hai thôn Suối Thông A và Suối Thông B. Chị Hermin Khẩn thì lo dạy giáo lý và canh tác khu vườn quanh nhà. Còn Sr. Isave chăn nuôi thỏ và lo giúp phòng thánh cho nhà thờ, đồng thời kiêm luôn mọi công việc may vá linh tinh trong cộng đoàn nữa...

Trải qua thăng trầm của cuộc sống, nhân sự của cộng đoàn không thay đổi nhiều. Cho đến nay, danh sách cộng đoàn có cả thảy 6 chị em. Trong số 4 chị em tiên khởi chỉ còn chị Matta Chính tiếp tục “trụ trì”, ngoại Gabriel đã nhanh chân về Nhà Cha trước, Sr. Matta Hiệu về cộng đoàn Thánh Phanxicô, Sr. Hermin về cộng đoàn Thánh Giuse. Tuy nguồn nhân sự khá khiêm tốn, nhưng các hoạt động của chị em cũng đáng kể:

1/ Về y tế: Một chị phụ trách về y tế, phục vụ cho các bệnh nhân tại thôn Suối Thông B và các anh em dân tộc ở Suối Thông A. Đây là một thôn ở cách xa cộng đoàn hơn 2km, có khoảng hơn 1000 người  với số đông chị em và rất nghèo. Vào các ngày chủ nhật, chị em đặc biệt phục vụ cho các anh em dân tộc ở Mađanh, Rơ-Lơm, Kam-Put ở cách xa cộng đoàn hơn 10km, các vùng này có khoảng hơn 2000 người.

2/ Về giáo dục: Chị em mở lớp Mẫu giáo cho các cháu 3-4 tuổi là con em các gia đình nghèo gần cộng đoàn, có khoảng 30 cháu theo học. Cộng đoàn cũng có lớp học tình thương cho các em nghèo mù chữ, học theo chương trình phổ cập cấp I. Các em này một buổi đi chăn trâu bò hoặc phụ giúp gia đình làm nông, một buổi đến lớp học. Chị em còn làm trung gian chuyển giúp học bổng cho các em học sinh cấp I và cấp II, xin sách vở học cho các em...

3/ Mục vụ giáo xứ: Giúp dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, giáo lý Tân tòng cho người Kinh và người Dân tộc, và giúp lo phòng thánh cho nhà thờ giáo xứ. Trong các Thánh lễ chị em cũng giúp Cha trao Mình Thánh Chúa và coi trật tự các em thiếu nhi.

4/ Sản xuất: Chị em chăn nuôi gà, trồng cà phê và một số nông sản theo vụ như: bắp, đậu, su su… Ngoài ra cộng đoàn cũng có sản xuất nhiều loại cây cho chị em dùng như chuối, mía, mít, thanh long, ổi...

5/ Tiếp đón: Với bầu khí yên tĩnh, thoáng mát, khí hậu tương đối dễ chịu, nhà thờ gần gũi tiện lợi, cơ sở khá rộng rãi khang trang (nhất là sau khi có thêm mảnh đất và ngôi nhà bên cạnh), cộng đoàn đã trở thành nơi đón tiếp các chị em sa mạc tĩnh tâm riêng, về nguồn... Chị em nào cần nghỉ ngơi bồi dưỡng cộng đoàn xin vui lòng đón tiếp quí chị em ...

 

 

Với nhiều nhu cầu cấp thiết, chị em mong muốn có thêm những người trẻ đến với cộng đoàn để đẩy mạnh hơn các công tác truyền giáo cho các anh em dân tộc, nhất là thăm viếng thường xuyên, giúp họ sống niềm tin, vì niềm tin của anh em dân tộc không sâu. Nếu không có ai thường xuyên nhắc nhở động viên, họ sẽ dễ dàng bỏ lễ và sống buông thả, nhưng nếu đến với họ và khích lệ họ, họ sẽ sống đạo tốt hơn...

 

Nhưng với tất cả khả năng hiện có, chị em vẫn ý thức sứ mạng truyền giáo của mình giữa các anh em dân tộc và xác tín rằng Chúa Giêsu Thánh Thể mà chị em thờ phượng hàng ngày là vị thừa sai vĩ đại nhất. Và cho dù chị em không làm được gì đi nữa thì việc chị em trung tín với đời sống cầu nguyện FMM mỗi ngày đã là cách truyền giáo tốt đẹp rồi.

Nhân dịp mừng 70 năm của TD, chị em cộng đoàn Suối Bình An hết lòng cám ơn chị Giám Tỉnh và các chị trong các cộng đoàn luôn yêu thương, nâng đỡ cộng đoàn chúng em. Xin các chị tiếp tục cầu nguyện cho chúng em để với ơn Chúa, chúng ta luôn mạnh mẽ sống đoàn sủng FMM trong mọi môi trường Chúa sai đến.

Cộng đoàn Suối Bình An.