Buổi Chiều Laudato Si’ của «20 Bà»

Chúng em hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút Laudato Si’ thật đẹp tình Chúa, tình chị em và tạo thành. Ước mong mỗi ngày cuộc sống chúng em mỗi xanh, sạch, đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong và lan tỏa đến môi trường xung quanh qua những chọn lựa nho nhỏ của mình.

BUỔI CHIỀU LAUDATO SI’ CỦA «20 BÀ»

Dự báo thời tiết : «4:00 chiều Chúa nhật 26/07 tại Sài Gòn sẽ mưa, xin quý vị ở trong nhà!» không ngăn được 20 Bà Huyện tay xách nách mang, đem đồ ra công viên Tao Đàn. Tạ ơn Chúa vì buổi chiều thật đẹp mà chị em có với nhau!
Hưởng ứng lời mời gọi của tỉnh dòng, chúng em tổ chức một giờ cầu nguyện cho môi sinh ở công viên. Chương trình hôm đó gồm : cầu nguyện, world cafe bằng English, ăn tối, đi nhặt rác và về.

Công viên Tao Đàn gần bên cộng đoàn thật sự là một nơi lý tưởng. Ai cũng sung sướng khi được chị gió quạt cho, được các em chim hót cho nghe, được anh cây cho bóng mát, chị không khí đi sâu vào tận «đan điền». Giờ cầu nguyện trở nên thật sống động khi chị em hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên. Bài ca Anh mặt trời, thánh ca Đa-ni-en và thánh vịnh 8 đi vào lòng mỗi chị em để cùng muôn tạo vật dâng lời ca tụng quyền năng Chúa.

Tiếp đó, chị em tiếp năng lượng với bắp, khoai, trái cây, bánh mì, nước sâm. Phần world cafe được mở đầu với phần warm-up bằng những bài hát vui nhộn. Cả nhà được chia làm ba nhóm nhỏ và được chơi trò chơi sinh hoạt vòng tròn và thi đua bằng tiếng Anh như : đoán từ, truyền tin, board racing... Ôi, thật không dễ tý nào vì để chơi những trò chơi này, chị em phải nhớ được từ để viết, lại phải chạy thật nhanh. Ai ai cũng thấy vui và hào hứng vì được biết thêm nhiều từ và câu mới về thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Sau đó, chị em cùng nhau khiêu vũ giữa công viên.

Kết thúc là phần đi nhặt rác. Công viên khá sạch nên chị em nhận ra tốt nhất là mình tập trung dọn sạch phần của mình. Nhưng cũng có nhiều chị em đi theo cặp xách bị dạo một vòng công viên để dọn dẹp và kết hợp đi bộ thể dục…

Chúng em hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút Laudato Si’ thật đẹp tình Chúa, tình chị em và tạo thành. Ước mong mỗi ngày cuộc sống chúng em mỗi xanh, sạch, đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong và lan tỏa đến môi trường xung quanh qua những chọn lựa nho nhỏ của mình.

Cộng đoàn Tin Mừng.