TÂM TÌNH NGÀY LỄ MỪNG BỔN MẠNG

Giây phút cao điểm nhất của ngày mừng bổn mạng chính là thánh lễ được cử hành bởi cha Giám Tỉnh - tỉnh dòng Phanxicô - một diễm phúc đến với chúng con thật bất ngờ. Qua bài giảng của Ngài, cha đã chia sẻ những tâm tình rất phù hợp với sinh viên, dặn dò chúng con biết vâng lời nhưng đầy mạnh mẽ như Đức Maria, không từ chối sứ mạng của mình, nhưng mạnh dạn chấp nhận với niềm tín thác vào Thiên Chúa... Sống trong một xã hội đầy dẫy cạm bẫy như ngày nay, chúng con đang phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, thách thức, đôi khi làm lung lạc đức tin. Bởi thế chúng con phải luôn mạnh mẽ mà bảo vệ đức tin của mình - món quà nhưng không của Chúa ban, và lan tỏa niềm tin ấy đến cho mọi người....

TÂM TÌNH NGÀY LỄ MỪNG BỔN MẠNG

Giây phút này, con đang sống lại tâm tình của ngày mừng Bổn mạng nhà Lưu xá Emmanuel 20/12/2015 tại tu viện Phanxicô vừa qua. Những cảm xúc ùa về đan xen nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc có, ngạc nhiên cũng có nữa...

Còn nhớ lúc vừa đặt chân đến tu viện, chúng con đã được đón tiếp bởi những nụ cười niềm nở, nồng hậu... Những lời hỏi thăm, cử chỉ ân cần của Cha Bề trên và các Thầy phụ trách làm xua tan đi nỗi e dè, ngại ngần của các nữ sinh viên chúng con khi đến một dòng nam. Gây ấn tượng nhất với con có lẽ là khuôn viên, khung cảnh ở đây. Giữa một Sài Thành đô hội, nhộn nhịp, vội vã lại có một nơi thanh vắng, tĩnh lặng, cả không gian và thời gian dường như ngưng đọng lại. Không tiếng còi xe, không tiếng ồn, và bầu khí giúp cho con tạm quên đi những bộn bề cuộc sống, nỗi lo toan học tập, thi cử... để có thể dễ dàng hồi tâm và cùng mọi người hòa mình vào ngày lễ mà dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa.

Giây phút cao điểm nhất của ngày mừng bổn mạng chính là thánh lễ được cử hành bởi cha Giám Tỉnh - tỉnh dòng Phanxicô - một diễm phúc đến với chúng con thật bất ngờ. Qua bài giảng của Ngài, cha đã chia sẻ những tâm tình rất phù hợp với sinh viên, dặn dò chúng con biết vâng lời nhưng đầy mạnh mẽ như Đức Maria, không từ chối sứ mạng của mình, nhưng mạnh dạn chấp nhận với niềm tín thác vào Thiên Chúa... Sống trong một xã hội đầy dẫy cạm bẫy như ngày nay, chúng con đang phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, thách thức, đôi khi làm lung lạc đức tin. Bởi thế chúng con phải luôn mạnh mẽ mà bảo vệ đức tin của mình - món quà nhưng không của Chúa ban, và lan tỏa niềm tin ấy đến cho mọi người. Bây giờ và từng ngày, chúng con vẫn đang sống theo lời dạy của cha, cố gắng để trở thành những cô gái, những người phụ nữ mạnh mẽ theo gương Đức Maria.

 

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian tổ chức mừng lễ bổn mạng và văn nghệ, các thầy đã không ngần ngại giúp đỡ chúng con theo khả năng mình. Có khi đó là cây đàn ghi-ta, có lúc là loa máy hay dụng cụ để đóng kịch..., đó còn là sự phục vụ của ba thầy đồng hành với chúng con trong thánh lễ: đánh đàn, giúp lễ và phụ trách âm thanh, ánh sáng, giúp cho mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, thánh lễ thật sốt sắng trang trọng, làm nên thành công cho ngày vui của Lưu xá chúng con.

Trong tâm tình đón chờ Chúa đến, chúng con đã được đến thăm tu viện và được tổ chức mừng lễ bổn mạng ở dòng Phanxicô, đó thật sự là cơ hội cho chị em chúng con có dịp hồi tâm lại và dọn mình kĩ hơn. Bây giờ, chúng con đã trở về lại với cuộc sống thường nhật của mình, đối diện với bao nhiêu bài thi cam go và quan trọng, nhưng có một cái gì đó còn vương vấn, đọng lại trong lòng con. Đó là hình ảnh của một nơi chốn lí tưởng với những con người cũng rất lí tưởng, dành cả đời mình phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Đó là những kỉ niệm đáng nhớ trong ngày mừng lễ, và đó là những giây phút được cùng mọi người quây quần bên nhau, xem văn nghệ, cùng ăn uống... Con sẽ đem những hồi ức này đồng hành với mình trong cuộc sống, nhắc nhớ con về một kỉ niệm ấm êm nơi tu viện Phanxicô dù chỉ là một ngày ngắn ngủi. Hy vọng rằng vào một thời điểm không xa nữa, chúng con lại có cơ hội đến thăm nhà dòng và cũng sẽ được các cha và các thầy đón nhận chúng con như thế (còn quá nhiều cảnh đẹp mà chúng con chưa kịp chụp hình, hic hic)...

Chúng con xin chúc mừng Giáng sinh và Năm Mới đến các Sơ đồng hành, đến Hội Dòng của các Sơ và Dòng Phanxicô. Nguyện xin Chúa toàn năng cùng Cha Thánh Phanxicô chúc lành và nâng đỡ các cha, các thầy và các sơ trên bước đường tìm kiếm và thực thi ơn gọi của mình, luôn noi gương Cha Thánh trong mọi sự. Xin Chúa giúp các cha, các thầy và các sơ luôn vượt qua mọi khó khăn, sống trong niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Amen.

Cecilia Hoài Phương, tổ 8, lưu xá Emmanuel 2.