Hành Trình Không Ngừng Nghỉ

Hai ngôi làng chính mà chúng mình giúp là làng Nhắc và làng Bè. Làng Nhắc gồm các căn nhà được dựng ở mé đất khô gần bờ hồ Trị An, khi nào nước lên cao thì các ngôi nhà lại được nhắc sang chỗ khác. Còn Làng Bè là những ngôi nhà cất nổi trên sông nên chi phí xây dựng cao hơn gấp đôi, nhưng không bị ảnh hưởng nhiều khi nước lên nước xuống…

HÀNH TRÌNH KHÔNG NGỪNG NGHỈ…

Đối với sinh viên lưu xá Emmanuel nói riêng và sinh viên Công Giáo nói chung, việc thiện nguyện chính là một hành trình dài và không bao giờ có hồi kết. Sứ mệnh của chúng mình chính là những thiên thần được sai đến để bảo vệ và hỗ trợ những mảnh ghép còn lại đang còn gặp khó khăn trong cuộc sống này… 

Chính vì vậy, ngay từ những ngày trước Mùa Vọng với tinh thần hăng say nhất và sự cộng tác hỗ trợ của các sơ, chúng mình đã lên kế hoạch, nghiên cứu và bắt đầu thực hiện chiến dịch bán hàng gây quỹ tại các nhà thờ trong khu vực TGP Sài Gòn. Nói tụi mình là những người may mắn nhất cũng không sai khi bọn mình đã hoàn thành chiến dịch với tất cả sự yêu thương, giúp đỡ từ các cha, các sơ, các vị ân nhân, các nhà cung cấp và đặc biệt là những người dân công giáo tại các Nhà thờ chúng mình đến. 

Và dấu ấn chính trong hành trình này là chuyến đi thiện nguyện đã được thực hiện một cách tốt đẹp. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2023, hai chiếc xe chở đầy ắp niềm vui và tình yêu thương của gia đình Emmanuel đã lăn bánh đến Giáo điểm Suối Tượng cùng với sự đồng hành của các bạn sinh viên lưu xá Sivita. Tổng số tham dự viên trong chuyến đi này là hơn 80, với hai màu đồng phục chủ lực đỏ đô (Emmanuel) và xanh lá đậm (Sivita). Chúng mình đã có thời gian trao đổi, lên chương trình chi tiết và chuẩn bị nhiều thứ cho ngày thiện nguyện. Người dân ở Giáo điểm Suối Tượng này là những người nghèo di cư từ Campuchia về, họ không có giấy tờ tùy thân, không đất đai, không nhà cửa, và các gia đình lại đông con... Hai ngôi làng chính mà chúng mình giúp là làng Nhắc và làng Bè. Làng Nhắc gồm các căn nhà được dựng ở mé đất khô gần bờ hồ Trị An, khi nào nước lên cao thì các ngôi nhà lại được nhắc sang chỗ khác. Còn Làng Bè là những ngôi nhà cất nổi trên sông nên chi phí xây dựng cao hơn gấp đôi, nhưng không bị ảnh hưởng nhiều khi nước lên nước xuống…

Phụ trách Giáo điểm Suối Tượng là cha xứ Bonaventura Hiệp, dòng Đồng Công. Với tình yêu thương những người di dân nghèo, cha đã đi xin từng miếng tôn - cây sắt để giúp mỗi hộ dựng một căn nhà tạm có chỗ trú mưa trú nắng. Vì các em nhỏ không có giấy khai sinh và nhiều em không được đến trường, nên cha thuê cô giáo và mở 2 lớp tình thương để giúp các trẻ em nơi đây. Cha chia sẻ rằng có nhiều hoàn cảnh người dân từ Campuchia về đây không có chỗ ở đến xin cha giúp, nhưng sức cha có hạn nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Ân nhân để làm nhà cho họ, và cha luôn lo lắng tìm cách giúp họ phát triển...

Quả thật, nơi mà chúng mình đến là một nơi tuyệt vời, nơi các em nhỏ không có giấy tờ, không có nhà cửa rộng rãi và cũng không được đến trường, nhưng lại có thể được yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời dưới tấm lòng của Cha. Tuy nhiên, chúng mình vẫn cảm nhận được sự thiếu thốn và những khó khăn của các em nhỏ và gia đình của họ. Và cũng qua đó chúng mình thấy được một điều, là chúng mình may mắn hơn bất kỳ ai ở xã hội ngoài kia khi đang được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương và được đến trường, học tập như những bạn bè cùng trang lứa.

Chúng mình biết không bao nhiêu là đủ, nhưng chúng mình đã cố gắng để làm cho chuyến đi của mình trở thành một trải nghiệm vui vẻ và ý nghĩa cho các em và người dân nơi đây. Những gì mà tụi mình mang đến là đại diện cho tấm lòng của tụi mình, từng món ăn, từng phần quà, từng trò chơi, từng bài hát cũng như những lời hỏi han với mong muốn nhìn thấy các mọi người được vui vẻ và hạnh phúc. Tụi mình đã cảm nhận được sự ấm áp và sự cảm kích từ các em nhỏ, và điều đó đã khiến mình cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi đã có thể giúp đỡ một phần nào đó cho cuộc sống của người dân nơi đây. 

Chúng mình tin rằng, đây chính là trải nghiệm có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi người. Nó giúp mình nhận ra rằng sự giúp đỡ và chăm sóc có thể thay đổi cuộc đời của người khác dù chỉ là nhỏ nhất. Và chúng mình hy vọng sẽ có nhiều hơn những trái tim đồng cảm với những gì mà chúng mình đang làm để có thể giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống không chỉ riêng Giáo điểm Suối Tượng. Hai Lưu xá cũng có cơ hội được giao lưu với nhau và khi về còn đi hành hương Đức Mẹ Núi Cúi nữa. Chúng mình chỉ biết cùng Mẹ Maria cảm tạ Chúa vì một ngày đầy ý nghĩa...

Một lần nữa, gia đình Lưu xá Emmanuel xin cảm ơn các cha, các sơ, các vị ân nhân, các nhà cung cấp, những người dân công giáo tại các Nhà thờ và các bạn sinh viên lưu xá Sivita đã đồng hành cùng chuyến đi tuyệt vời này. 

Lưu xá Emmanuel.