Cảm nhận về lễ Bổn Mạng Lưu xá Emmanuel

Xin cho chúng con noi theo mẫu gương của Mẹ, luôn biết tựa nương vào tình yêu bao la của Chúa, sống hết mình cho sứ mạng rèn luyện tri thức và biết đỡ nâng nhau trong cuộc sống, đặc biệt về đời sống đức tin, để đời sống mỗi người chúng con trở nên như lời ca dâng lên Thiên Chúa của Mùa Xuân Bất Tận...

CẢM NHẬN VỀ LỄ BỔN MẠNG
LƯU XÁ EMMANUEL

Ngày 13/12/2020 là một ngày đặc biệt với lưu xá Emanuel của chúng con, vì đây là ngày lễ bổn mạng của toàn thể lưu xá. Qua bao ngày tháng chuẩn bị, tập luyện văn nghệ vất vả, các bạn trong lưu xá đã nỗ lực để đem lại một ngày lễ bổn mạng ý nghĩa và hoàn hảo. Tạ ơn Chúa đã ban nhiều hồng ân để ngày lễ bổn mạng được diễn ra suôn sẻ và thành công. Ngày lễ đã để lại cho chúng con thật nhiều niềm vui và những kỉ niệm đặc biệt trong kí ức thanh xuân của một thời sinh viên...

Mặc dù giờ lễ bị thay đổi so với kế hoạch, nhưng các sơ đã có cách xử lý thật tuyệt vời khi thay thế khoảng trống thời gian ấy bằng việc giao lưu với sinh viên, cùng trò chuyện tâm sự với nhau về những câu chuyện trong lưu xá. Điều đó làm cho không khí của cả lưu xá thêm vui tươi, sôi nổi, với những ý kiến cảm nhận về mái nhà chung Emanuel cùng ý tưởng độc đáo về việc xây dựng lưu xá trong thời gian tới.

Thánh lễ bổn mạng lưu xá ngày hôm ấy thật đặc biệt, cái cảm giác hồi hộp và chờ đợi giờ thánh lễ như đã thắp lên trong chúng con một khởi đầu mới thật đẹp. Một ngày mới tươi xinh trong nắng sớm, hòa với niềm vui rạng rỡ trên những khuôn mặt thân quen khi được cùng nhau cử hành thánh lễ cảm tạ Thiên Chúa. Thánh lễ bổn mạng được thêm phần long trọng và sốt sắng với sự hiện diện của cha Cường làm chủ tế cho buổi lễ. Không khí ngày bổn mạng được ấm cúng hơn với sự hiện diện thân tình của rất nhiều sơ bên nhà mẹ và một ân nhân đến giúp đỡ cho chúng con chuẩn bị món ăn. Đó là cô Hạnh, vì ‘tình thương mến thương’ đã đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui với sinh viên chúng con trong ngày lễ bổn mạng.

Tất cả mọi người dù là ‘chủ’ hay ‘khách’ cũng đều được liên kết với nhau trong bữa tiệc Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, nơi ấy tất cả như trở nên “Một” trong Đức Giêsu Kitô. Không gian dường như trở nên trong trẻo với những bài hát lễ sâu lắng và nhẹ nhàng cùng phần hát đáp ca rất hay của bạn Lan phòng 201. Lời nguyện tín hữu hôm đó nói lên tâm tình tri ân và ước nguyện của chúng con. Cha chủ tế mời gọi chúng con giơ cao tay đọc kinh Lạy Cha, để phó thác trọn vẹn hơn cho Thiên Chúa. Tất cả như hòa quyện với nhau tạo nên một thánh lễ trang trọng và đầy cảm xúc.  

Phần sinh hoạt văn nghệ sau thánh lễ dường như giúp mọi người hòa mình vào trong niềm vui của đời sinh viên đầy nhiệt huyết. Mọi người sẽ được nghe chia sẻ trong bài viết của phòng khác. Những lời sẻ chia chân tình của các sơ, những người cũng đã một thời sinh viên như mỗi người chúng con, cũng như những lời động viên khích lệ chúng con trên hành trình chuẩn bị bản thân để sẵn sàng vững bước trong cuộc sống phía trước, tuy nhiều vất vả nhưng cũng không thiếu phần lý thú với nhiều niềm vui.

Những món ăn chúng con đã vất vả chuẩn bị vơi cạn dần. Một số bạn còn hăng hái hát Karaoke để diễn tả sức sống của thời sinh viên đầy nhiệt huyết… Thời gian bên nhau trôi nhanh, rồi cũng đến giây phút chia tay. Chúng con cùng nắm lấy tay nhau quanh vòng tròn hiệp nhất để cùng tạ ơn Chúa trong những giây phút lắng đọng trước sự hiện diện của Ngài, để tạ ơn – ngợi khen Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con, cho lưu xá và cho từng người mỗi người trong suốt một năm qua…

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa một năm mới sắp đến. Xin cho chúng con, những sinh viên công giáo sống xa quê hương, biết cùng nhau đem niềm tin và hy vọng tiến bước vào tương lai. Xin cho chúng con noi theo mẫu gương của Mẹ, luôn biết tựa nương vào tình yêu bao la của Chúa, sống hết mình cho sứ mạng rèn luyện tri thức và biết đỡ nâng nhau trong cuộc sống, đặc biệt về đời sống đức tin, để đời sống mỗi người chúng con trở nên như lời ca dâng lên Thiên Chúa của Mùa Xuân Bất Tận. Amen…

Sinh viên phòng 302.