Bài cảm nhận nhân dịp thăm Mái ấm Mai Tâm

Khi được nghe cha chia sẻ về hoàn cảnh và cuộc đời của các em, chúng con cảm thấy mình đã quá may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ và không thiếu thốn thứ gì… Vậy mà có lúc chúng con còn phàn nàn và không hài lòng với những gì mình có...

Bài cảm nhận nhân dịp thăm Mái ấm Mai Tâm

Chủ nhật ngày 26/7 vừa qua, chúng con đã được các Sơ tạo điều kiện để đến thăm các em nhà nhỏ ở mái ấm Mai Tâm. khi đến nơi và được tiếp xúc với các em, chúng con đã thấy rất xúc động vì các em mang trong mình một sự hồn nhiên, vô tư và rất tích cực dù đang phải mang trong mình căn bệnh HIV.

Riêng bản thân con, con thấy rất chạnh lòng và con cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương cũng như cách “muốn được quan tâm” nhiều hơn của những em nhỏ qua những cái “ôm”, những ánh mắt các em dành cho các bạn, những sự lưu luyến không nỡ rời xa lúc chia tay... Có lẽ các em sẽ thấy buồn lắm vì các em đã trở nên thân thiết với chúng con trong thời gian ít ỏi này. Vì chúng con mới đến chơi với các em một chút mà chưa kịp gặp gỡ trao đổi gì thì đã phải chia xa.

Khi được nghe cha chia sẻ về hoàn cảnh và cuộc đời của các em, chúng con cảm thấy mình đã quá may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ và không thiếu thốn thứ gì… Vậy mà có lúc chúng con còn phàn nàn và không hài lòng với những gì mình có. Các em ở mái ấm Mai Tâm chỉ có các cha (Linh mục) và một số bà mẹ tình nguyện yêu thương chăm sóc. Còn chúng con vừa có ba mẹ, vừa có các Sơ chăm sóc… vậy mà đôi lúc chúng con thực sự không biết trân trọng những điều quý giá này…

Chúng con cũng cảm thấy mình rất có lỗi vì đã có những lúc e dè, sợ hãi, những lúc chúng con e ngại bệnh tật mà không mở lòng ra đón nhận các em… Tất cả những gì chúng con có thể làm là cầu nguyện thật nhiều cho các em, quý Cha, quý Sơ và những người hy sinh thầm lặng, có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều ơn Chúa và phước lành Chúa ban.

Qua chuyến đi này, chúng con nhận ra nhiều điều quý giá, cả những thiếu sót lớn mà đáng lẽ ra bản thân chúng con phải nên sửa đổi từ lâu. Chỉ qua trải nghiệm rồi chúng con mới biết cuộc sống ý nghĩa biết bao, và nhận ra được nhiều điều mỗi người chúng ta đều phải nên trân trọng trong cuộc sống này.

Chúng con cũng rất biết ơn các Sơ vì qua chuyến đi này, các Sơ đã dạy chúng con biết yêu thương và cho đi nhiều hơn. Cầu chúc cho những người đã giúp đỡ chia sẻ với chúng con sẽ được Chúa ban nhiều ơn lành và bình an. Nguyện xin Chúa ban ơn để chúng con biết cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày…

SV 301 – Lưu xá Emmanuel.