MỪNG LỄ BỔN MẠNG LƯU XÁ EMMANEUL

“Chúa đã đến để ở cùng với chúng con, để cùng với chúng con ngược xuôi qua những vui buồn cuộc sống. Chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng con ngay cả khi chúng con đầy yếu đuối lỗi lầm. Từng bước hành trình, nhiều khi chúng con lạc bước chùn chân, nhưng Chúa luôn song hành, hằng nâng đỡ cuộc đời chúng con”… Cuối Thánh lễ, chị trưởng nhà đại diện cho các Soeur và hơn 50 chị em trong lưu xá dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Cha và quý cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho lưu xá. Sau lễ tất cả các quý khách và ân nhân, bạn hữu được mời xuống Hội trường phía dưới nhà thờ để chia sẻ niềm vui với Lưu xá...

NHỮNG PHÚT GIÂY YÊU THƯƠNG…

Image may contain: 33 people, people smiling, people standing and indoor

Từ những ngày đầu tháng 12, Sài Gòn đã nhộn nhịp với không khí đón Noel. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy, các cửa hiệu từ lớn đến nhỏ đều rực rỡ ánh đèn, cây thông được trang trí với nhiều quả cầu thủy tinh nhiều màu sắc. Trong nhà Lưu xá Emmanuel không khí cũng nhộn nhịp không kém, các phòng được phân công nhiệm vụ rõ ràng để trang trí nhà và cả các phòng ngủ...

Lầu 2 được giao nhiệm vụ làm Hang đá ở phòng học, các bạn rất nhiệt tình trong công tác của nhà cộng với sự hướng dẫn của Sr. Ngọc Lan, chẳng mất nhiều thời gian mà đã hoàn thành xong “Ngôi nhà cho Chúa Hài đồng”. Hang đá Bêlem tuy đơn sơ, mộc mạc với những vật liệu có sẵn hay tự làm nhưng lại mang đến sự ấm áp mà không nơi nào có thể có được, nơi đó có gia đình Nagiaret, có tình yêu hiện diện tạo nên một mái ấm tuyệt vời.

Image may contain: indoorViệc trang trí phòng khách và sân trước được giao cho các bạn lầu 3. Dưới sự hướng dẫn kỹ lưỡng của Sr. Sương, các bạn đã vẽ lên một bức tranh giáng sinh đầy sức sống. Không khí Giáng sinh được bắt đầu ngay từ ngoài cổng lan truyền đến tận phòng khách với cây thông Noel được trang trí nhiều màu sắc điểm tô trên cây là các vật trang trí xinh xắn do chính tay các thành viên trong nhà làm ra, và những tấm thiệp giáng sinh với nhiều lời chúc ý nghĩa.

Image may contain: 12 people, people smiling, people standing and outdoorCòn Hang đá ở nhà nguyện do lầu 4+5 đảm trách cùng với Sr Liên. Bộ tượng nhỏ bé thật xinh xắn, còn có thêm một chậu hoa lan làm hang đá thêm sống động và rực rỡ với những đèn nháy… Tất cả được tạo ra nhờ sự chung tay của các chị em trong nhà tạo nên một mùa Noel thật ý nghĩa và vui tươi. Tất cả những chuẩn bị chu đáo ấy có thể được xem là món quà nhỏ dành cho Chúa Hài Đồng và cách riêng là làm cho ngày lễ Bổn mạng lưu xá trở nên lộng lẫy hơn nữa.

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and outdoor

Trước ngày lễ mọi sự xem ra đã hoàn tất. Kế đến là việc cử hành Lễ Bổn mạng Lưu xá vào chiều Chúa Nhật III mùa Vọng, ngày 17-12-2017. Một Linh mục dòng Phanxicô thân quen là Cha Diệu OFM, đã đến dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và mừng bổn mạng lưu xá tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang. Từ lời dẫn nhập lễ cho tới bài ca nhập lễ đều sốt sắng làm sao, kế đến là các bài đọc được công bố và tiếp theo là bài Tin Mừng. Trong suốt bài giảng, Cha chủ tế luôn mong muốn lưu xá ngày một tốt hơn và sẽ có nhiều người trở nên nữ tu của Chúa. Sau khi kết thúc bài giảng, hai bạn đại diện lưu xá cùng cộng đoàn dâng lên Chúa những lời nguyện giáo dân để cầu nguyện cùng Chúa…

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

Image may contain: 2 people, people standing and indoor

Tiếp đến là phần dâng của lễ, nào là một gùi lúa với sách vở bút viết, tượng trưng cho những vất vả học hành của sinh viên chúng con, rồi chậu hoa trạng nguyên đỏ rực mang ý nghĩa của mùa Giáng sinh đang đến, sau đó là nến sáng như là niềm tin thắp sáng cuộc đời chúng con, cuối cùng là bánh miến, rượu nho cùng dâng tiến, để hết lòng tôn vinh cảm tạ Chúa… Tất cả những gì chân thành và đơn sơ nhất chúng con đều dâng lên Chúa trong bài hát dâng lễ thật cảm động.

Sau đó thánh lễ tiếp tục như thường lệ, ca đoàn lên rước lễ trước để hát bài hiệp lễ. Lời bài hát thật ý nghĩa cho ngày lễ: “Chúa đã đến để ở cùng với chúng con, để cùng với chúng con ngược xuôi qua những vui buồn cuộc sống. Chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng con ngay cả khi chúng con đầy yếu đuối lỗi lầm. Từng bước hành trình, nhiều khi chúng con lạc bước chùn chân, nhưng Chúa luôn song hành, hằng nâng đỡ cuộc đời chúng con”…  Cuối Thánh lễ, chị trưởng nhà đại diện cho các Soeur và hơn 50 chị em trong lưu xá dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Cha và quý cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho lưu xá. Sau lễ tất cả các quý khách và ân nhân, bạn hữu được mời xuống Hội trường phía dưới nhà thờ để chia sẻ niềm vui với Lưu xá.

Image may contain: 2 people, people on stage, people standing and indoor

Để cho buổi tiệc trở nên vui tươi và đầy sức sống hơn thì không thể thiếu phần văn nghệ chào mừng. Đầu tiên là tiết mục “Con đường Giê-su” qua sự thể hiện của các thành viên trong lưu xá, chắc hẳn con đường này tất cả chúng ta đều đi nhưng cách đi của mỗi người là khác nhau phải không nào? Sau đó là một tiết mục sâu lắng hơn, làm cho những người xa gia đình có vẻ rơm rớm nước mắt, đó là tiết mục mang tên “Tâm sự của con”. Rồi đến những rung động đầu đời với bài hát “Cây đàn Sinh viên”. Kế đến là các tiết mục góp vui của các cựu sinh viên và những nhóm khác… Sau đó Sr. Giám Tỉnh thay mặt nhà Dòng có những lời nhắn nhủ chân tình với các sinh viên, và đã có những cánh tay giơ lên sẵn sàng tiếp bước các Soeur. Kết thúc chương trình văn nghệ, bài hát We Wish You a Merry Christmas được cả nhà cùng hát với ánh sáng chói lòa bất ngờ của những ngọn pháo hoa…

Image may contain: 2 people, people standing

Image may contain: 12 people, people sitting, crowd and indoor

Xuyên suốt trong chương trình văn nghệ còn có phẩn ẩm thực. Khác với năm ngoái các nhóm tự chuẩn bị các món ăn thì vào năm nay ban ẩm thực đã lên thực đơn và quyết định đặt những món ăn nhẹ để phục vụ cho chương trình mừng bổn mạng. Tuy có phần đơn giản hơn mọi năm nhưng không vì thế mà mất đi giá trị, mà còn tăng thêm sự phong phú. Hơn nữa nhờ đó tất cả các bạn có thời gian tập trung cho chương trình văn nghệ tiếp đón quý khách.

Phần thi đố tiếp nối phần văn nghệ, nhưng chỉ dành riêng cho các bạn trong Lưu xá. Một số sinh viên bạn muốn tham dự cũng được chia vào với các đội nhà. Ba chặng của “Con Đường về Bêlem” đem lại nhiều hứng khởi và những tràng cười vui vẻ… Cuối cùng cuộc thi khép lại với những phần thưởng cho mỗi đội, cùng với kết quả chung điểm thi đố và cả điểm thi đua của các phòng.

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing and indoor

Sau khi chương trình văn nghệ và thi đố diễn ra hết sức vui vẻ và phấn khích, phần được giữ lại đến cuối ngày và được tất cả các chị em trong lưu xá mong đợi nhất là phần "Rút quà trái tim". Từ đầu Mùa Vọng, mỗi người đã bắt thăm trái tim của mình nhưng không lộ ra mà chỉ âm thầm cầu nguyện, quan tâm và đôi khi có những món quà bất ngờ được cất trong tủ ở nhà bếp… Tụi mình vừa vui vừa tò mò, suy đoán xem người bốc trúng mình là ai??? Và từ hôm đó từ nhà bếp lên đến phòng ngủ lúc nào cũng ồn ào bàn tán những câu hỏi nhau "Chị bốc trúng em đúng không?", "Chị tặng quà cho em phải không?"; cùng với những câu trả lời đùa đùa, giỡn giỡn "Ừa, chị bốc trúng em á, ahihi". Cả nhà bỗng vui vẻ, ồn ào hơn hẳn... Cuối cùng thì bao nhiêu tò mò, thắc mắc hôm nay sẽ được giải đáp. Nhìn những món quà được gói cẩn thận, đẹp mắt làm chúng mình thêm hớn hở, nôn nao không biết ai tặng quà cho mình, mình được nhận quà gì nhỉ....

Image may contain: 5 people, people smiling, indoor

Và giây phút ấy cũng đến, chúng mình hồi hộp lên tìm món quà gắn tên của mình. Mỗi người ai cũng đều có quà trên tay và giờ là khoảnh khắc đặc biệt "đi tìm trái tim mà mấy tuần rồi âm thầm quan tâm mình". Sau một hồi suy đoán, hỏi han thì cuối cùng các bạn cũng tìm được trái tim của mình và dành cho nhau những cái ôm, lời cám ơn cùng với những niềm vui, hạnh phúc và sau đó chụp hình các kiểu để lưu lại khoảnh khắc này. Cũng có một vài bạn la hét, hỏi hết người này đến người kia, hỏi hết cả nhà mà vẫn không ai nhận... Buồn quá đi, tò mò quá đi...

Điều đặc biệt hơn trong lễ bổn mạng và Giáng sinh năm nay là Sơ Lan và Sơ Liên bốc chéo nhau đó, người này là trái tim của người kia mà không ai biết. Sau khi tìm ra được thì… "Trời ơi!!!" hai Sơ ôm nhau, la hét, cười quá trời luôn, chúng mình chưa bao giờ thấy Sơ vui như vậy luôn đó. Vui quá vui mà đúng không??? Mỗi năm có một ngày đặc biệt như vậy thôi mà... Niềm vui vẫn chưa hết mà khuya rồi nên tiếng chuông huyền thoại đã vang lên, chúng mình cũng đành phải gác lại và đem chúng vào giấc mơ thôi. Cám ơn các Sơ và tất cả các chị em trong lưu xá vì đã góp phần làm nên một ngày thật vui, thật đặc biệt và thật nhiều cảm xúc. Chúc cả nhà ngủ ngon… 

Image may contain: 7 people, people smiling, people standing, drink and indoor

Vậy là ngày bổn mạng của Lưu xá đã kết thúc với bao niềm vui xen lẫn những nỗi buồn nhè nhẹ, buồn vì phải một năm nữa mới có những cuộc vui tiếp của Lễ Bổn mạng. Cám ơn những tấm lòng quảng đại của các Soeur đã là những người mẹ thứ hai, đã nuôi dạy và chăm sóc chúng con khi chúng con vất vả học tập ở nơi chốn phồn hoa này, cám ơn các chị em trong lưu xá đã luôn đoàn kết để giúp đỡ nhau mỗi ngày một tốt hơn… Xin tri ân tất cả mọi người và cầu chúc tất cả một Mùa Giáng Sinh An lành, Một Năm Mới 2018 tràn đầy Ân phúc của Chúa Hài Đồng!

Sinh viên Lưu xá Emmanuel.

Image may contain: 43 people, people smiling, people standing, shoes and indoor