Lễ Hội Người Khuyết Tật 2016

Được mời gọi cộng tác cho buổi hội ngộ, các em nhỏ trong mái ấm đã tích cực tập hát để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Với tâm tình đơn sơ, yêu mến, các em đã dùng lời ca tiếng hát của mình giúp cho anh chị em trong các mái ấm khác có được thánh lễ sốt sắng hơn.

Hòa chung cùng tâm tình của toàn Giáo Hội hướng về ngày lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, trong hy vọng và niềm vui, mái ấm Thiên Phước và gia đình Tephan tổ chức ngày hội người khuyết tật vào sáng 13/8/2016. Các em nhỏ trong mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa cũng tham dự trong ngày lễ đặc biệt này.

Được mời gọi cộng tác cho buổi hội ngộ, các em nhỏ trong mái ấm đã tích cực tập hát để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Với tâm tình đơn sơ, yêu mến, các em đã dùng lời ca tiếng hát của mình giúp cho anh chị em trong các mái ấm khác có được thánh lễ sốt sắng hơn.

Nhằm động viên, chia sẻ và liên đới với anh chị em khuyết tật, ngày hội đã tạo ra một không khí thân thiện, yêu thương giữa những nhà hảo tâm và từng mỗi anh chị em khuyết tật. Từ các em thiếu nhi, mới bỡ ngỡ bước vào lớp mầm non, ngây thơ và thánh thiện đến các cụ ông cụ bà phúc hậu, tràn đầy nghị lực sống đều tỏ lộ trên khuôn mặt mình niềm vui, sự bình an vì có Chúa đồng hành. Đời sống của các anh chị em khuyết tật thực sự là một lời ngôn sứ cho thế giới hôm nay. Họ chính là Lời thì thầm của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn từng mỗi người chúng ta – Thiên Chúa vẫn đồng hành bên ta trong từng khoảnh khắc, người chẳng bỏ mặc ta… Dù ta có khiếm khuyết thế nào, mỗi chúng ta vẫn phản ánh vẻ đẹp yêu thương của Thiên Chúa.

Nguyện xin Tình Yêu Thiên Chúa luôn ấp ủ và ban nhiều sức mạnh cho anh chị em khuyết tật. Và xin lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến từng tâm hồn mỗi chúng ta, để rồi mỗi biến cố ngang qua đời ta trở thành một lời mời gọi hoán cải tâm lòng.