'Ông già Noel' quyết không tặng đồ chơi bạo lực

"Ông già Noel" gọi tên từng bé đã viết thư lên nhận quà và không quên chúc mừng, dặn dò các em nhỏ phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô và bố mẹ. Cậu bé Minh Quân khóc vì không được tặng đúng loại đồ chơi mà cậu thích. "Ông già Noel" trả lời nhất quyết không tặng bé loại đồ chơi có tính bạo lực mà Minh Quân viết trong thư.

 

 

'Ông già Noel' quyết không tặng đồ chơi bạo lực

Mở món quà vừa được tặng, Minh Quân khóc tại lớp và cho biết đây không phải là đồ chơi cậu viết trong thư. Tuy nhiên, 'ông già Noel' trả lời, sẽ không tặng Minh Quân món đồ chơi bạo lực như cậu mong muốn.

 

* Clip: 'Ông già Noel' rong ruổi trao quà cho trẻ em
Là nhân viên công sở nhưng nhân dịp cuối năm Lê Trung Sơn và Lê Quang Tú cũng tranh thủ phụ giúp người thân đóng vai 'ông già Noel' đi phát quà dịp lễ Giáng sinh.
Càng sát dịp lễ Noel, anh Sơn và Tú càng phải hoạt động liên tục vì có nhiều đơn đặt hàng.
Một ngày, hai "ông già Noel" phải "nhong nhong" hàng chục cây số trên xe máy, thậm chí có lần phải mang quà tới tận huyện Gia Lâm, cách trung tâm thủ đô gần 20 km.
Chiều 21/12, hai ông già Noel có mặt tại một trường tiểu học ở quận Đống Đa để trao quà theo yêu cầu của các phụ huynh.
Trước đó, các bà mẹ chuẩn bị khá kỹ khi cho các con viết thư bày tỏ nguyện vọng có được món quà gì trong dịp lễ Giáng sinh.
"Ông già Noel" gọi tên từng bé đã viết thư lên nhận quà và không quên chúc mừng, dặn dò các em nhỏ phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô và bố mẹ.
Bé Quang Hải nâng niu mãi món quà vừa được tặng mà chưa dám mở ngay.
Còn bé Minh Quân khóc vì không được tặng đúng loại đồ chơi mà cậu thích. "Ông già Noel" trả lời nhất quyết không tặng bé loại đồ chơi có tính bạo lực mà Minh Quân viết trong thư.
Trao quà xong, hai ông già Noel còn hướng dẫn các em học sinh tập bắn đĩa bay Tosy.
Kết thúc chuyến tặng quà tại trường tiểu học, hai ông già Noel lại lên đường đến một địa điểm khác.
Đường phố ùn ứ, hai ông râu trắng phải bon chen len lỏi giữa đám đông.

200 'ông, bà già Noel' thi nhau cười bên hồ Gươm

Sáng nay, hơn 200 thành viên câu lạc bộ 'Yoga cười' cùng mặc trang phục của ông già tuyết hòa mình vào lễ hội Nụ cười Giáng sinh nhân dịp Noel.

6h15 sáng, hơn 200 thành viên trong đó chủ yếu là phụ nữ diện trang phục đỏ bắt đầu một ngày mới dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, gần hồ Gươm (Hà Nội). Các 'bà già Noel' khởi động bằng những tiếng cười vang dội dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

Yoga cười du nhập từ Ấn Độ về Việt Nam cách đây hơn hai năm, dưới sự dẫn dắt của anh Lê Anh Sơn, Chủ tịch CLB.

Các "ông, bà già Noel" có nhiều điệu cười sảng khoái và những động tác khiến người xung quanh không muốn cũng phải cười.

Với môn Yoga cười này, người tập làm sao cười phải to, cười hết sức để lấy hơi từ bụng xen kẽ với hơi thở sâu, duy trì hành động vui đùa, tương tác ánh mắt để trở thành tiếng cười thực sự.

Mục đích của các thành viên CLB là có một dịp lễ Giáng sinh thực sự vui vẻ, ấm áp.

Với nhiều người dân thủ đô, việc mỗi sáng đi qua hồ Gươm nghe thấy những tiếng cười vang không còn là lạ nhưng hôm nay những tiếng cười xuất phát từ những phụ nữ trong trang phục Noel khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Tham dự sự kiện còn có một số người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội.

Anh Nick (London, Anh) cũng tham gia CLB Yoga cười này được một thời gian.

Anh Tạ Duy Anh, một người khuyết tật cũng hòa mình vào ngày hội.

Các 'ông bà già Noel' đã có một buổi sáng trước lễ Giáng sinh đầy ý nghĩa.

ClipTiếng cười vang dội buổi sáng hồ Gươm

Hoàng Hà