Cảm Nhận Tuần Tĩnh Tâm Năm

Chúa quan phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con đạt được điều chúng con khao khát: một lần ‘Trở về với nguồn cội Phan Sinh’, để đón nhận ơn hoán cải, nhìn ra Chúa hiện diện trong mọi sự; để con tim được hòa cùng một nhịp, nhảy cùng một điệu với muôn vàn tạo vật, để luôn cùng Trời Trăng Tinh tú ca ngợi Thiên Chúa Tối Cao, Toàn Năng và Nhân Lành. Và cũng là để một lần nữa chúng con được nhìn thế giới này vẫn còn đầy ắp tình yêu thương huynh đệ…

CẢM NHẬN KỲ TĨNH TÂM

TỪ 03-10/07/2020 Tại nhà OFM Thủ Đức

Có phải một sự tình cờ ngẫu nhiên hay đó là điều nằm trong kế hoạch yêu thương quan phòng của Chúa? Đúng là có 1 sự yêu thương quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta. ‘Sự quan phòng như một kế hoạch của những chuyện xem ra có vẻ ngẫu nhiên’…

Chúng tôi, một số chị em FMM tham dự khóa Tĩnh tâm, đã bước theo Chúa trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ với một hành trình dài đủ, 15, 25, 35 năm… Năm khía cạnh của Đoàn Sủng chúng tôi cũng đã học, hiểu… kể là khá đầy đủ. Tuy vậy, để hiểu một cách sâu sắc và hiểu bằng con tim thì còn bị giới hạn, đặc biệt là khía cạnh Phan Sinh. Chúng tôi đã học biết Thánh Phanxicô với tiểu sử của ngài, con của Ông Bernadinô và bà Pica, xuất thân từ 1 gia đình quý tộc 1 Phanxicô khiêm nhường, vui tươi, hèn mọn… Một vài ký ức về cuốn phim ‘Anh Mặt Trời và Chị Mặt Trăng” đối với chúng tôi, xem ra cũng chỉ dừng lại ở 1 số khái niệm và kiến thức…

Trong đợt tĩnh tâm này chúng tôi đã được Chúa Quan Phòng hướng dẫn để đi sâu vào Linh đạo Phan Sinh qua Cha Giảng Phòng Antôn Nguyễn Ngọc Kính, OFM. Ngoài dùng Lời Chúa, Cha còn dựa trên nguồn tài liệu của tác giả Eric Doyle, “Thánh Phanxicô-Bài Ca Huynh Đệ”, qua quyển sách chính Cha chuyển ngữ rất công phu. Chúng tôi dần hiểu sâu và cảm nghiệm rộng hơn về một Phanxicô rất gần gũi, một tâm hồn đơn sơ khó nghèo, sau khi cởi bỏ tất cả, đã hoàn toàn tự do tiến thẳng về phía Mặt Trời Công Chính. Nhờ Ánh Sáng Mặt Trời Công Chính ấy Phanxicô dần dần sở hữu được ‘con mắt thần khí’, trở nên một nhà chiêm niệm thần bí. ‘Phanxicô không chỉ kết hiệp với Thiên Chúa, nhưng trong Thiên Chúa, Phanxicô kết hiệp được với mọi tạo thành khác’.

Mọi tạo thành có 1 vị trí đặc biệt. Vì vậy Phanxicô gọi Vầng Dương là Anh Mặt Trời, Anh tượng trưng cho Đấng Tối Cao; rồi Chị Mặt Trăng dịu dàng; Chị Nước khiêm nhu, quý hóa và trinh trong; Chị Mẹ Đất che chở dưỡng nuôi. Và… ngay cả cái chết, điều đau khổ nhất, một sự thật mà khi đã mang thân phận làm người, ai cũng phải đối diện một cách đầy sợ hãi. Tuy vậy, với Phanxicô, ngài đã gọi sự chết bằng một tên gọi thân thương: “Chị Chết”, ngài gọi Chị với niềm thanh thản hân hoan: “Chị Chết của tôi ơi, xin mời Chị đến”!

Vâng, cảm tạ tình thương Chúa quan phòng đã dẫn dắt chúng con, một lần nữa, đến với ‘con đường Phan Sinh’; để từ đó chúng con cảm nghiệm và tương quan gần gũi, sâu xa hơn với Chúa. Và qua Chúa, chúng con có thể tương quan được với mọi tạo thành.

‘Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy…” (Mt 7,7). Điều chúng con luôn xác tín rằng: Nếu chúng con có lòng khao khát và ước muốn điều tốt lành, thì Thiên Chúa liền đáp lại… Và hơn thế nữa, Chúa quan phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con đạt được điều chúng con khao khát: một lần ‘Trở về với nguồn cội Phan Sinh’, để đón nhận ơn hoán cải, nhìn ra Chúa hiện diện trong mọi sự; để con tim được hòa cùng một nhịp, nhảy cùng một điệu với muôn vàn tạo vật, để luôn cùng Trời Trăng Tinh tú ca ngợi Thiên Chúa Tối Cao, Toàn Năng và Nhân Lành. Và cũng là để một lần nữa chúng con được nhìn thế giới này vẫn còn đầy ắp tình yêu thương - huynh đệ…

Chúng con muốn góp phần của mình xây dựng một thế giới bình an, chan hòa, khiêm nhu, hiền hậu, nhẫn nại hơn…

Ngợi khen Chúa Toàn Năng, Tốt Lành, Chúa ơi!

Anna Tuyết Sương, fmm.