Ba Năm - Một Chặng Đường!

Tay trong tay lòng chúng em nguyện ước kể từ lần tuyên khấn lại này, chị em chúng em mãi luôn kề vai sát cánh, nắm chặt tay nhau, cùng Chúa bước đi trọn con đường dâng hiến: Theo Chúa Giêsu, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng em hiến mình trọn vẹn cho Chúa Cha, theo gương Mẹ Maria, cha thánh Phanxicô và Mẹ thánh Marie de la Passion.

BA NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG!

Ba năm không phải là quá ngắn cũng chẳng phải là quá dài, nhưng đủ để chúng em có cơ hội nhìn lại hình trình sống lời khấn của mình. Thời gian ba năm này thật ý nghĩa và tuyệt vời, có thể nói đây là thời gian của ân sủng và tình yêu. Nhiều kinh nghiệm sâu đậm với những cung bậc cảm xúc khác nhau đã diễn ra trong khoảng thời gian này: vui – buồn, hạnh phúc- đau khổ, nước mắt và cả những nỗi mất mát. Một số người đã đi ngang qua cuộc đời chúng em và đã ra đi vĩnh viễn. Tất cả như đan quyện vào nhau để tạo nên hương vị ngọt ngào, sâu sắc cho cuộc đời hiến dâng, hôm nay và những năm tháng tương lai. Đọc lại kinh nghiệm sống, chúng em nhận thấy không ít lần mình vấp ngã và có lúc cảm thấy mệt mỏi trong hành trình dâng hiến; nhưng sau những khoảnh khắc tĩnh lặng tâm hồn, chúng em nhận ra, Chúa luôn ở ngay bên. Ngài ở đó, để hiện diện, để tha thứ, để yêu thương, để gia tăng nghị lực, thêm lòng tin, lòng cậy và lòng mến để… chúng em tiếp tục bước đi trong hành trình hiến dâng. Và cho đến giờ phút này mỗi chúng em đều cảm nhận được TÌNH YÊU Chúa ban cho từng mỗi người theo cách thức riêng của Ngài.  Cách chung, qua Tỉnh Dòng tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội cùng nhau đọc lại hành trình sau ba năm, chúng em cảm thấy lòng vỡ òa, khi Giao ước tình yêu được thể hiện qua ơn gọi FMM đã quy tụ chị em chúng em làm thành một tổng thể thống nhất, yêu thương. Cách riêng, từng người chúng em nhận ra mình không hề đơn độc bước đi, nhưng luôn có sự nâng đỡ lẫn nhau của chị em và của các chị có trách nhiệm. Tất cả chúng em đang cảm nhận một luồng khí mới, sinh lực, sức sống mới đang tràn vào tâm hồn và được mời gọi sẵn sàng tiếp tục bước đi với một tâm hồn cho sứ vụ của Tỉnh Dòng và sứ mạng của Hội Dòng, trong tinh thần hăng say và phó thác.

Tay trong tay lòng chúng em nguyện ước kể từ lần tuyên khấn lại này, chị em chúng em mãi luôn kề vai sát cánh, nắm chặt tay nhau, cùng Chúa bước đi trọn con đường dâng hiến: Theo Chúa Giêsu, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng em hiến mình trọn vẹn cho Chúa Cha, theo gương Mẹ Maria, cha thánh Phanxicô và Mẹ thánh Marie de la Passion.

Xin quý Chị hỗ trợ chúng em trong hành trình này. Biết ơn từng chị trong Tỉnh Dòng!

Group ECC