CHIA SẺ TÂM TÌNH CUỘC VIẾNG THĂM CĐ NIỀM VUI...

Mặc dù thời gian khá eo hẹp nhưng 2 Sr. đã rất ưu ái dành 1 tiếng đồng hồ để lắng nghe và chia sẻ với Tiền Tập Sinh. Khi chúng em chia sẻ về những kinh nghiệm trong đời sống Bình Minh, trong sứ vụ cộng đoàn cũng như môi trường Tiền Tập Sinh, các Sr đã lắng nghe với vẻ rất hào hứng, vui vẻ, phấn khởi và đầy sự tin tưởng...

CHIA SẺ TÂM TÌNH CUỘC VIẾNG THĂM CĐ NIỀM VUI

CỦA HAI CHỊ TỔNG CỐ VẤN

Thật là một ngày nhộn nhịp! Từ sáng tinh sương mãi tới lúc chiều tà, cộng đoàn Niềm Vui ngập tràn trong niềm vui chen lẫn sự hồi hộp…

Theo chương trình đã lên từ trước, cộng đoàn chúng em sẽ đón tiếp hai Sr Tổng Cố Vấn vào lúc 7.30. Vì vậy, sau Thánh lễ sáng, chị em chúng em mau mắn, tất bật chạy về chuẩn bị cho “đại sự”. Tuy nhiên, sau khi ăn sáng và chạy thật nhanh cho việc đón tiếp, cộng đoàn nhận được tin báo khẩn: “Thời gian viếng thăm của hai Sr sẽ lùi lại tới 10h30. Hồi hộp lại chồng lên hồi hộp! Nhịp công việc bắt đầu chậm lại. Đến 10h30, trước khuôn viên nhà thờ, tất cả các Sr trong cộng đoàn, các Tiền tập sinh cùng một số khá đông các em nội trú dàn hàng chuẩn bị sẵn sàng cho việc chào đón.Thời gian lặng lẽ trôi nhưng xe hơi vẫn chưa tới. Trong khi tiếp tục chờ đợi, cộng đoàn chúng em làm duyên làm dáng để “lên hình”. Đúng 11.00, chiếc xe được đợi chờ đã đến và hai Sr Tổng cố vấn đã xuất hiện với những nụ cười rạng rỡ trên môi. Bóng nổ vang trời, những lời ca chào mừng vang lên không ngớt, những tràng pháo tay rộn rã như pháo bông, những cái ôm hôn thắm thiết,… tất cả làm nên một không khí FMM chính hiệu.

Sau màn chào đón rộn ràng, hai Sr Tổng cố vấn cùng cộng đoàn vào nhà thờ dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi qua bài ca  Manificat. Tiếp sau đó, mọi người cùng nhau tham dự giờ Thờ phượng Thánh Thể cho tới 11h30. Sau giờ Thờ phượng là giờ “tọa lạc” của mọi người. Những tô phở thơm lừng làm say mê lòng người. Vì thời gian có giới hạn nên các Tiền Tập Sinh xử lý bữa trưa thật nhanh gọn để trình diễn 2 tiết mục hết sức duyên dáng, dễ thương nhưng không kém phần sôi động – “Hồn Quê” và “I will follow Him”. Góp vui với cộng đoàn còn có tiết mục múa “Chiều lên bản thượng” đậm chất Tây Nguyên của các em nội trú.

Mặc dù thời gian khá eo hẹp nhưng 2 Sr. đã rất ưu ái dành 1 tiếng đồng hồ để lắng nghe và chia sẻ với Tiền Tập Sinh. Khi chúng em chia sẻ về những kinh nghiệm trong đời sống Bình Minh, trong sứ vụ cộng đoàn cũng như môi trường Tiền Tập Sinh, các Sr đã lắng nghe với vẻ rất hào hứng, vui vẻ, phấn khởi và đầy sự tin tưởng. Bên cạnh đó, các Sr. cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, cùng gửi gắm những tâm tư, ước nguyện của Hội Dòng nơi giai đoạn Tiền Tập Sinh. Và sau giờ gặp gỡ Tiền Tập Sinh là đến thời gian gặp gỡ các Sr. trong cộng đoàn.

Thời gian đúng thật là vàng. Không kịp nghỉ ngơi, không kịp uống nước, không kịp goute, sau 30 phút gặp gỡ các Sr. trong cộng đoàn, 2 Sr Tổng Cố Vấn lại tiếp tục vội vã lên đường trở về Tp. Hồ Chí Minh. Bóng dáng dần khuất xa nhưng các Sr đã để lại cho CĐ. Niềm Vui ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần dấn thân cùng những niềm tin lớn lao vào một tương lai tươi sáng của Hội Dòng, cũng như Tỉnh dòng Việt Nam...

Cảm tạ Chúa vì những ân ban Chúa đã dành cho cả cộng đoàn trong suốt ngày hôm nay!

TTS/FMM.