RIP - NGẬM NGÙI TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI ANH EM…

Vẫn biết rằng không ai nói hết được “chữ ngờ”, nhưng chị em FMM vẫn tin rằng cha Tuấn không “bất ngờ” về sự viếng thăm của Chị Chết. Chị đã âm thầm gởi những “thông điệp” riêng tư mà ngài đã đơn sơ chia sẻ với chị em: “Sao dạo này mình mau mệt quá”, hay chân thành trình bày với anh Phụ trách: “Lúc này em hay đau đầu quá” v.v… Những mẫu tin nhắn nho nhỏ đó đã khiến lòng ngài “tỉnh thức” trước giới hạn của chính mình, nếu có thể nói được như thế.

NGẬM NGÙI TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI ANH EM…

”Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào” (Mt 25,13).

Điều Chúa Giêsu nhắc nhở đã ghi sâu trong lòng chị em FMM, và lại càng thấm hơn nữa khi nghe tin người anh em – Cha Giuse Đặng Minh Tuấn OFM – được Chúa gọi về đoàn tụ cùng các thánh vào ngày 20/12/2012 vừa qua.

Cha Giuse Đặng Minh Tuấn OFM thường qua dâng thánh lễ sáng thứ sáu hàng tuần cho chị em cộng đoàn Thánh Tâm/ FMM (trước đây là phiên của cha Hoa OFM). Như thường lệ, thứ sáu, ngày 7/12/2012 cha đến cộng đoàn của chị em để thi hành sứ mạng. Sau thánh lễ, ngài đã trò chuyện thân tình với các em giúp lễ và chào hỏi chị em trong cộng đoàn. Mọi việc diễn ra rất đổi bình thường...

Thế nhưng, vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, khi chị em nghe tin cha bị đột quỵ trong phòng riêng và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, chị em ai cũng cảm thấy bất ngờ. Đến bệnh viện thăm trong những ngày đầu, cha Tuấn còn nhận ra một vài chị em, nhất là ai trước đây ở Suối Dầu. Nhưng mấy ngày sau thì cha không còn biết ai nữa… Bác sĩ cho biết ngài bị tai biến mạnh máu não... 

“Chữ ngờ” luôn là một ẩn số được vén mở vào sáng thứ Năm ngày 20 tháng 12 năm 2012, hai chị vào bệnh viện thăm thì được biết cha mới được đưa đi. Suốt tám ngày qua, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng ngài đã không vượt qua được thân phận phải chết của kiếp nhân sinh. Bất ngờ! Bàng hoàng! Chị Chết đã đến rước ngài về Nhà Cha vào lúc 9g15 sáng tại Tu viện Phanxicô  Đakao. Vâng! Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào…

Ngay khi nhận được tin, chị Giám tỉnh đang cùng với hai chị TCV thăm viếng các cộng đoàn đã gởi email đến chị em trong Tỉnh Dòng cũng như các chị em truyền giáo ngoài biên thùy: “… Xin chị em hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho cha Giuse Đặng Minh Tuấn Ofm vừa được Chúa gọi về. Cám ơn chị em xa gần, chị Lý fmm”. Chị em tại nhà Tỉnh Dòng và các cộng đoàn miền Sàigòn đã đến viếng, tham dự lễ tẩn liệm và các thánh lễ cầu nguyện cho người anh em rất thân thương đối với chị em FMM, nhất là với những chị em đã chia sẻ đời sống trong những ngày tháng đầy khó khăn, gian khổ tại Suối Dầu. 

Đứng trước linh cửu của ngài, chị em chỉ biết phó thác ngài cho lòng thương xót Chúa – Đấng thấu suốt mọi sự - Vẫn biết rằng không ai nói hết được “chữ ngờ”, nhưng chị em vẫn tin rằng cha Tuấn không “bất ngờ” về sự viếng thăm của Chị Chết. Chị đã âm thầm gởi những “thông điệp” riêng tư mà ngài đã đơn sơ chia sẻ với chị em: “Sao dạo này mình mau mệt quá”, hay chân thành trình bày với anh Phụ trách: “Lúc này em hay đau đầu quá” v.v… Những mẫu tin nhắn nho nhỏ đó đã khiến lòng ngài “tỉnh thức” trước giới hạn của chính mình, nếu có thể nói được như thế. Trong bài giảng vào Mùa Vọng, ngài đã gởi đến cộng đoàn lời nhắc nhở của Chúa: “Hãy tỉnh thức”. Người nhắc nhở người khác tỉnh thức thì không thể là người mê ngủ, vì mê ngủ thì không thể nhắc nhở được ai. Chị Chết đã đến với ngài thật nhẹ nhàng, dù lúc này chỉ mới là tuấn thứ III Mùa Vọng. 

Ngài đã thật sự gặp Đấng mà ngài đã dành trọn cuộc đời để phụng sự và yêu thương qua tha nhân trong tất cả các sứ mạng được trao phó. Sau 54 năm làm con Chúa trong lòng Giáo hội, với 27 năm sống đời tu sĩ và 16 năm linh mục, Chúa thấy như thế là tốt đẹp.

Chị em chúng con tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse và cho cộng đoàn anh em của ngài nữa... Vì nhớ lời cha Xuân Thảo cám ơn sau thánh lễ mà Tu Hội Nhà Chúa đến dâng, có nói "Xin mọi người cầu nguyện cho anh em chúng tôi đọc ra ý Chúa trong biến cố này"...

Chị em FMM Việt Nam.