Chuyến viếng thăm bệnh viện Ung Bướu ở Quận 2

Có nhiều cuộc thăm viếng để lại trong lòng người đi một niềm vui nhưng bên cạnh đó cũng không ít cuộc viếng thăm để lại trong lòng người đi nhiều trăn trở. Đó là cuộc đi thăm các bệnh nhân ung bướu của cộng đoàn Thánh Tâm ở quận 2...

Chuyến viếng thăm bệnh viện Ung Bướu ở Quận 2

Có nhiều cuộc thăm viếng để lại trong lòng người đi một niềm vui nhưng bên cạnh đó cũng không ít cuộc viếng thăm để lại trong lòng người đi nhiều trăn trở. Đó là cuộc đi thăm các bệnh nhân ung bướu của cộng đoàn Thánh Tâm ở quận 2.

Hành trình của chúng tôi trên chiếc xe Daisu gồm 10 chị em, người cao tuổi nhất là Sr Cecilia, còn trẻ tuổi nhất là nhóm khấn tạm. Cuộc hành trình trên xa lộ kéo dài 30 phút. Đến bệnh viện, chúng tôi được chị Uyên ra đón. Chị là một tông đồ giáo dân rất nhiệt thành. Buổi sáng chị đi bán thịt bò, buổi chiều chị dành nhiều thời gian để nấu cơm miễn phí cho một số bệnh nhân ung thư tại đây. Tấm lòng của chị làm chúng tôi phải trân trọng vì nó chất chứa tình yêu thương, lòng trắc ẩn của một Kitô hữu.

Được biết chúng tôi tới, chị đã đón và hướng dẫn chúng tôi. Và sau khi liên hệ với bác sĩ, chị dẫn chúng tôi lên thăm các bệnh nhân nhi trước. Khi bước lên hành lang lầu I, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là thấy có một số trẻ em đang nô đùa rất vui, tuy nhiên có một số em đang nằm trong phòng vì phải truyền dịch. Nhìn các em nô đùa chúng tôi nhận ra rằng: các em đang sống giây phút hiện tại một cách tròn đầy nhất, không lo lắng, không băn khoăn. Chúng tôi được biết rất nhiều trẻ em ở miền tây sông nước mắc phải chứng bệnh nan y. Trước đây, nhắc tới miền tây người ta nghĩ ngay đến nơi gạo trắng nước trong. Nhưng giờ đây khi vào bệnh viện ung bướu hỏi nơi nào tỉ lệ trẻ em mắc chứng bệnh ung thư nhiều nhất thì người ta nói là vùng miền tây. Chúng tôi thắc mắc nguyên nhân vì sao nhiều em ở đây lại mắc bệnh ung thư và một bác sĩ đã trả lời rằng: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư, nguyên nhân các em vùng miền tây hay bị là do người ta sử dụng các chất tăng trưởng cho cây trồng một cách bừa bãi, vượt quá mức cho phép, thứ đến là do ô nhiễm nguồn nước…

Và nếu các em biết nguyên nhân vì sao mình lại ở trong bệnh viện nhiều ngày như thế chắc chắn các em sẽ lên tiếng: các cô các chú ơi cứu chúng cháu với, chúng cháu muốn được sống, được cắp sách tới trường như bao bạn trẻ khác, chúng cháu đau đớn lắm khi bệnh tái phát. Xin đừng làm ô nhiễm môi trường, đừng nghĩ đến lợi ích trước mắt mà quên mất tương lai của chúng cháu. Những lời như thế làm sao chúng ta có thể làm ngơ, vâng hơn bao giờ hết chúng ta hãy lên tiếng và hành động để bảo vệ những người thấp cổ bé họng không có tiếng nói trong xã hội. Chúng ta hãy bảo vệ môi sinh, bảo vệ mẹ đất, chị nước…

Chuyến thăm bệnh nhân ung bướu ở quận 2 đã cho chúng tôi nhiều bài học quý giá. Nhìn những bệnh nhân quan tâm, giúp đỡ, an ủi nhau cho chúng tôi học được nơi họ bài học sự yêu thương, niềm hy vọng, sự đón nhận những đau thương mà vẫn lạc quan. Nhìn thấy chị Uyên chia sẻ bữa ăn tình thương làm chúng tôi cảm động trước tấm lòng của chị dành cho mọi người. Chúng tôi chỉ có chút ít thời gian đến để chia sẻ chút quà và thăm hỏi các bệnh nhân, nhưng điều chúng tôi nhận được từ nơi họ còn nhiều hơn điều mà chúng tôi cho đi. Tạ ơn Chúa và cám ơn các chị trong cộng đoàn Thánh Tâm đã tạo điều kiện để chúng tôi có cuộc thăm viếng các bệnh nhân.

 

 

Người đưa tin

Khấn Tạm FMM, cộng đoàn Thánh Tâm