CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM Cử hành Giờ Cầu nguyện trước Thánh Giá Đamiano

Chiều ngày thứ sáu 22/03/2013, chị em Cộng đoàn Thánh Tâm đã cùng nhau cử hành Giờ Cầu nguyện trước Thánh Giá Đamiano thật long trọng và sốt sắng. Cùng với hình ảnh chiếu trên màn hình và nghi thức thắp nến dâng lời cầu nguyện cam kết sống hoán cải, tất cả chị em trong Cộng đoàn chuẩn bị bước vào một Tuần thánh sốt sắng...

 

Cử hành Giờ Cầu nguyện trước Thánh Giá Đamiano

** Dẫn nhập: Cùng với toàn thể Hội Dòng, chúng ta đã cùng nhau sống Mùa Chay năm nay như là một hành trình hoán cải. Đối với mỗi người chúng ta, Mùa Chay năm 2013 sẽ là thời gian đào sâu sự lựa chọn của chúng ta cho đời sống Tin Mừng và truyền giáo. Có Chúa Giêsu đồng hành với từng chị em và chung cả cộng đòan.

Mùa Chay là thời gian thánh thiêng cho việc hoán cải tâm lòng và lối sống của chúng ta. Để giúp chúng ta trở thành người môn đệ của Chúa Kitô, hai câu hỏi sau đây sẽ hướng dẫn mỗi chị em đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa hầu nhận biết chính mình :

1. Lạy Chúa, Chúa là ai, và con là ai ?

2. Trên con đường hoán cải, tôi phải thay đổi gì để trở về với đời sống Phúc Âm?

Giờ đây chị em chúng ta qui tụ nơi đây để cử hành ‘Kết thúc hành trình Mùa Chay’ quanh Thánh Giá Đamiano : như là một cuộc họp mặt huynh đệ cùng với Đức Kitô đã Chịu đóng đinh và Phục sinh.

** Bài hát mở đầu: THẬP GIÁ NÓI GÌ ?

** Suy niệm:

Nhà nguyện thánh Đamiano ở ngọai ô Assisi là một trong những nguyện đường thánh Phanxicô thường đến cầu nguyện trong buổi đầu cuộc đời hóan cải của ngài. Ông Thomas Celano, một người bạn đồng hành thân thiết của thánh Phanxicô kể lại rằng : một ngày kia thánh Phanxicô đi ngang qua ngôi nhà nguyện gần như bị bỏ hoang vì đổ nát, được thần khí thúc đẩy, thánh nhân bước vào và quỳ gối trước tượng thánh giá. Ngài bỗng thấy run rẩy bởi một cảm giác rất khác lạ so với khi mới bước vào. Đúng lúc ấy, ngài thấy hình vẽ Chúa Giêsu trên thánh giá mấp máy đôi môi và gọi đích danh mình “Phanxicô, hãy đi xây lại nhà của ta, ngôi nhà đã gần sụp đổ như con thấy đó ”

Phanxicô quá sửng sốt và run rẩy lập cập như người mất hồn. Nhưng từ đó thánh nhân quyết tâm thi hành mệnh lệnh ấy. Ngài cảm nghiệm một sự biến đổi từ bên trong không diễn tả được. Và cũng kể từ lúc đó, thánh nhân tâm hồn thánh nhân in sâu mối thương cảm đối với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Và chúng ta tin rằng từ lúc đó, những vết thương của chúa đã in sâu trong tâm hồn Phanxicô dù chưa biểu lộ ra bên ngòai thân xác.

Biến cố này là khởi đầu mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời Phanxicô. Lúc đầu chàng trai trẻ Phanxicô hiểu mệnh lệnh của Chúa Giêsu là xây lại ngôi nhà bằng gạch đá nên chàng đã làm tất cả những gì có thể để sửa sang lại ngôi nhà đổ nát. Nhưng rồi Phanxicô nhanh chóng khám phá ý Chúa muốn chàng khôi phục lại đền thờ nội tâm của mình. Chỉ khi khôi phục lại con người nội tâm theo hình ảnh Thiên Chúa, Phanxicô mới khám phá căn tính thật của mình. Chúa Giêsu trên thánh giá Đamiano đã truyền cho Phanxicô một lời mời gọi kép, đó là xây lại ngôi nhà bằng gạch và xây lại bản thân.   Khi bản thân được phục hồi theo hình ảnh thật của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô, thánh Phanxicô không những xây dựng lại nguyện đường San Đamiano mà còn khôi phục cả Giáo hội của thế kỷ 12 đang suy đồi vì lối sống vật chất và quyền lực.

Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta khôi phục lại đời sống Giáo hội theo đường hướng của thánh Phanxicô, dưới sự lãnh đạo của ĐGH Phanxicô vừa nhậm chức. Đây là một lời mời gọi kép, để có thể xây dựng lại một Giáo hội suy đồi, mỗi người chúng ta phải xây dựng lại con người bên trong của mình.

Cùng với thánh Phanxicô, chúng ta hãy dành ít phút thinh lặng đặt mình trước Chúa Giêsu chịu đóng đinh với hai câu hỏi căn bản

-       Chúa là ai (căn tính thật) ? Con là ai (căn tính giả) ?

-       Trên con đường hóan cải, tôi phải thay đổi gì để trở về với giá trị tin mừng?

Hóan cải chính thay đổi những giá trị và cách sống không phù hợp với Tin mừng, điều này đôi khi đòi hỏi phải trả giá đắt khiến chúng ta sợ hãi chùn bước. Chúa Giêsu và thánh Phanxicô đều trải qua tâm trạng sợ hãi này. Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn soi sáng và sức mạnh qua lời kinh mà thánh Phanxicô  đã thưa lên khi cầu nguyện trước thánh giá Đamiano.

  * Thánh vịnh 1: Tại vườn Ghết-sê-ma-ni

Điệp ca : "Những gì anh em yêu hão huyền và theo tính xác thịt giờ đây phải được thay thế bởi những mối bận tâm thiêng liêng.Nếu anh em muốn biết Thầy, anh em phải học cách từ bỏ chính mình, chọn lựa cay đắng hơn ngọt ngào ".

1    Lạy Chúa,
đường đời con, con đã kể hết với Ngài,
nước mắt con, con đã giãi bày trước Thánh nhan (Tv 55,8b-9).

2   Mọi kẻ thù con những mong hãm hại (Tv 40,8a)
chúng nhất trí bàn nhau tìm mưu kế (Tv 70,10c).

3   Chống lại con, chúng làm điều ác cho Ngài,
lấy hận thù đáp lại lòng con thương mến (Tv 108,5).

4   Thay vì thương con, chúng lại hạ nhục,
phần con, con chỉ biết nguyện cầu (Tv 108,4).

5   Lạy Cha chí thánh của con (Ga 17,11),
là Vua trời đất,
xin đừng nỡ rời xa con,
vì cơn nguy khốn đến gần bên,
và không có ai cứu giúp (Tv 21,12).

6   Xin cho địch thù phải tháo lui
vào ngày con cầu cứu,
con biết chắc rằng,
Ngài là Thiên Chúa phù hộ con (Tv 55,10).

7   Bạn hữu và thân nhân đều xông tới hại con,
bà con ruột thịt đều xa lánh (Tv 37,12).

8   Chúa làm cho bạn bè lánh xa
và coi con như đồ ghê tởm,
con bị phó nộp và không tìm ra lối thoát (Tv 87,9).

9   Lạy Cha chí thánh (Ga 17,11),
xin đừng cất xa bàn tay cứu trợ (Tv 21,20).
Lạy Chúa,
xin đưa mắt nhìn và cứu giúp con (Tv 70,12).

10 Xin Ngài quan tâm phù trợ,
lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con (Tv 27,23)

     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

·  Thánh vịnh II : Gặp gỡ trước Thượng Hội Đồng Do Thái

Điệp ca : “Dưới sự thúc đẩy của một tinh thần mới vẫn chưa được tỏ tường, Phanxicô đã cầu nguyện cùng Chúa Cha trong kín đáo. Ngài không muốn ai biết những gì đang xảy ra bên trong tâm hồn của mình...ngài chỉ tiết lộ ý tưởng của mình cho một mình Chúa. Một cuộc đấu tranh khủng khiếp đang diễn ra trong tâm hồn của Phanxicô.”

1   Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con,
trước thánh nhan, đêm ngày con kêu cứu (Tv 87,2).

2   Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức (Tv 87,3).

3   Mong Chúa quan tâm và thương cứu mạng,
ban ơn giải thoát, vì có kẻ ghét con (Tv 68,19).

4   Vì Ngài là Đấng đã đưa con ra khỏi dạ mẹ,
là chốn con trông cậy, từ thuở con còn bú mớm,
vừa lọt lòng mẹ, con đã được trao phó cho Chúa (Tv 21,10).

5   Từ khi con còn trong lòng mẹ,
Ngài đã là Thiên Chúa phù hộ con,
xin Ngài đừng nỡ rời xa con (Tv 21,11).

6   Ngài biết rõ con bị người đời chửi mắng,
lại mang vào thân tủi hổ với kinh hoàng (Tv 68,20).

7   Những kẻ làm khổ con, Ngài nhìn thấy cả,
lòng con chỉ nghĩ đến tủi hổ với gian truân (Tv 68,21).

8   Nỗi sầu riêng mong người san sẻ,
luống công chờ, không được một ai;
đợi Người an ủi đôi lời,
trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu (Tv 68,21)!

9   Lạy Chúa, phường gian ác nổi lên chống đối,
bọn cường quyền tìm hại mạng sống con,
chúng đâu có kể chi đến Ngài (Tv 85,14).

10 Thân con kể như đã nằm dưới huyệt
tựa như nguời cô độc nằm giữa đám tử thi (Tv 87,5-6a).

11 Còn Ngài là Cha chí thánh của con,
là Đức Vua, là Thiên Chúa phù hộ con (Tv 43,5a).

12 Xin Ngài quan tâm phù trợ,
lạy Chúa, là Thiên Chúa cứu độ con (Tv 37,23).

·        Thánh vịnh III :           

 "Nếu anh em muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ chính mình” . Đây là cách Phanxicô hiểu thế nào là lối sống của người môn đệ.  Thánh nhân đã từ bỏ tất cả những gì ngăn cản mình bước theo thầy chí thánh, trở nên hèn hạ trước mặt người đời, vì đã chọn Vua vinh hiển làm gia nghiệp cho mình.  

1   Xin thương xót con cùng, lạy Chúa,
xin Ngài thương xót con,
con xin phó thác hồn con nơi Ngài (Tv 56,2a).

2   Dưới bóng cánh Ngài, này con ẩn náu,
cho tới khi nào hết tai họa khổ đau (Tv 56,2b).

3   Con kêu lên Cha là Chúa thánh thiện và cao cả
Ngài đã từng thi ân giáng phúc cho con (Tv 56,8).

4   Tự trời cao, Người ban ơn xuống và giải thoát con,
hạ nhục kẻ thù đang chà đạp con (Tv 56,4).

5   Chúa ban xuống tình thương và lòng thành tín của Ngài,
Ngài đã giải thoát con (Tv 56,4-5a),
khỏi đối phương cường bạo,
khỏi người thù ghét mạnh thế hơn con (Tv 17,18).

6   Dưới chân con, chúng giăng cạm bẫy,
chúng đã làm con té nhào (Tv 56,7).

7   Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,
nhưng chính chúng lại sa chân (Tv 56,7).

8   Lòng con sẵn sàng, lạy Chúa, lòng con đã sẵn sàng,
con sẽ hát và ngâm câu thánh vịnh (Tv 66,8).

9   Thức dậy đi, vinh quang ta hỡi,
thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,
ta sẽ vùng dậy lúc hừng đông (Tv 56,9).

10 Lạy Chúa, trước mặt chư dân, con sẽ tán dương Chúa,
giữa lòng muôn nước, con ngâm câu thánh vịnh (Tv 56,10).

11 Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,
và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm (Tv 56,11).

12 Lạy Thiên Chúa con thờ,
xin biểu dương uy phong khắp cõi trời,
và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất (Tv 56,12).

Lời Chúa:  Gioan 17, 1 – 26 suy niệm và cầu nguyện chia sẻ

Trước mỗi lời cầu nguyện bộc phát, thắp sáng một cây nến trước Thánh Giá để diễn tả cam kết hoán cải…

** Magnificat : Chúa Giêsu đơn sơ và chất phác, chẳng có gì cầu kỳ nơi Ngài hay trong đường lối của Ngài, Ngài đã phó thác trong tay Chúa Cha để thực thi tất cả những điều Chúa Cha muốn.

** Kinh Lạy Cha

** Lời nguyện kết thúc : đọc chung

Lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô trước Thánh giá Damianô :

Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển

xin chiếu sáng cõi lòng tăm tối của con.

Xin ban cho con đức tin ngay thẳng,

đức cậy vững vàng

và đức mến hoàn hảo

Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn hiểu biết tỏ tường

để thi hành huấn lệnh thánh thiện và chân thật của Chúa. Amen.