Bốn Mùa Chúa Đổ Hồng Ân

“Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn

  Và cho ở tại khuôn viên đền Ngài….

         … Bốn mùa Chúa đổ Hồng Ân

              Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi…”

Vâng, ngày từng ngày chị em cảm nhận cách sâu xa tình thương và sự quan phòng của Chúa. Là những Fmm được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi sống sứ vụ truyền giáo tại Sông Đốc, chị em ý thức rằng với phận người mỏng manh và khả năng bất toàn, chị em chỉ có thể làm những việc bổn phận thôi, còn kết quả và tất cả những thứ khác là do hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban tặng.

Là một cộng đoàn dòng tu hiện diện trong giáo xứ, chị em làm các công việc như: soạn phòng Thánh, cắm hoa nhà thờ, dạy Giáo Lý, tập hát ca đoàn, thăm viếng; và đặc thù nhất là việc chăm sóc và giáo dục các bé. Việc tìm kiếm người cộng tác trong việc mục vụ giáo xứ còn rất khó khăn và hạn chế, nên chị em Fmm phải làm “tất tật tật” mọi thứ. Hiện tại chị em đang cố gắng đào tạo ca trưởng và dạy đàn cho một vài em.

Việc giáo dục đời sống Đức tin cho các em trong giáo xứ còn gặp rất nhiều khó khăn, một số gia đình các em ở xa, đường đi cách trở không thuận tiện cho việc đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Và hơn nữa, vì chính một số trong ba mẹ của các em cũng là người bê trễ, không giữ đạo, ly thân ly dị ….

Hoạt động giáo dục mầm non của chị em cũng rất bất cập trong việc tìm kiếm giáo viên tại địa phương. Phụ huynh phần lớn là dân lao động, làm nghề đánh bắt, trình độ văn hóa còn thấp nên họ chưa có kỹ năng trong việc giáo dục con cái… Vì thế việc giáo dục trẻ của chị em cũng còn vất vả.

Quả thật, Sông Đốc là môi trường truyền giáo rất đặc thù, có nhiều thách đố và đòi hỏi. Chị em lắm lúc chỉ biết cưu mang những nhu cầu của tha nhân và trình bày lên Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Bên cạnh đó, môi trường mà cộng đoàn đang sống càng ngày càng ô nhiễm, nhiều nhà máy chế biến cá mọc lên nên mùi đặc trưng của Sông Đốc cũng thêm “ấn tượng” và khó quên lắm.

Và có một điều cũng rất là an ủi. Chị em có một người hàng xóm bên cạnh - Cha Sở - trong ‘tình thương mến thương” luôn quan tâm đến Cộng đoàn các soeurs Fmm. Hơn nữa,  bà con giáo dân trong giáo xứ và các phụ huynh trong trường cũng rất thương mến các soeur. Vì thế thỉnh thoảng chị em cảm thấy rất ấm lòng khi được thưởng thức những món ăn do tấm lòng rộng rãi của họ đem đến…

Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, xin tiếp tục ở lại và chúc lành cho chúng con.

Chị em Cộng đoàn Assunta 2