Ngày 11/5/2025 vừa qua, tôi đã có cơ hội sống trọn vẹn một ngày thật ý nghĩa trong hành trình tìm hiểu ơn gọi nơi Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Cùng quý sơ và các chị em bình minh, tôi tham gia ngày mục vụ ơn gọi tại giáo xứ Phú Trung – một ngày bừng sáng không chỉ bởi ánh nắng đầu hè, mà bởi chính niềm vui và sự hiện diện của Chúa nơi từng hoạt động.
Sáng sớm – Thánh lễ
Chúng tôi có mặt tại giáo xứ từ sớm để chuẩn bị gian hàng và hòa vào bầu khí trang nghiêm, thánh thiện của ngày Lễ Chúa Chiên Lành . Trong không gian nhà thờ ấm cúng, bài giảng của cha chủ tế như đánh thức trong tôi một xác tín mới mẻ: “Ơn gọi là một lời đáp trả cá vị, can đảm và đầy hy vọng.” Tôi thinh lặng dâng lên Chúa những ước mơ bé nhỏ trong lòng mình – và cầu nguyện cho các bạn trẻ hôm nay cũng biết mở lòng để lắng nghe tiếng gọi yêu thương ấy.
Giới thiệu Dòng – Ơn gọi là một hành trình truyền giáo
Sau Thánh lễ, các Dòng tu lần lượt có phần giới thiệu về linh đạo và sứ vụ. Khi đến phần của Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, một sr phụ trách đã chia sẻ với cộng đoàn – đặc biệt là các bạn trẻ – về ơn gọi chiêm niệm trong hoạt động, đời sống cộng đoàn và tinh thần Phan Sinh đơn sơ, khiêm hạ mà Hội Dòng luôn gìn giữ. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt ngưỡng mộ, sự tò mò và cả chút xao xuyến của nhiều bạn trẻ khi lắng nghe hành trình theo Chúa trong đời tu trì. Tôi thầm nghĩ: “Biết đâu hạt giống ơn gọi hôm nay sẽ âm thầm đâm chồi nơi một tâm hồn đang tìm kiếm.”
Sinh hoạt tại gian hàng – Niềm vui lan tỏa
Phần sinh hoạt tại gian hàng của Hội Dòng thật sự là một “bữa tiệc thiêng liêng” đầy màu sắc! Chúng tôi chuẩn bị nhiều hoạt động: giải câu đố, bốc thăm trúng thưởng – nhưng ẩn chứa trong đó là những câu hỏi khơi gợi suy tư: “Tìm hiểu về dòng của các bạn trẻ ?”, “Bạn nghĩ điều gì là khó khăn và đẹp nhất trong đời sống dâng hiến?”,
Tôi thích nhất khoảnh khắc có một em thiếu nhi bẽn lẽn nói: “Con thích các sơ vì các sơ cười tươi và hay giúp người khác.” Câu nói ấy giản dị thôi, nhưng làm tôi cảm nhận rõ rằng đời sống thánh hiến – khi được sống cách vui tươi và trung thành – sẽ tự nhiên trở thành lời mời gọi sống động nhất.
Bữa cơm trưa – Kết nối huynh đệ
Buổi trưa, chúng tôi dùng cơm chung với các bạn trẻ, linh mục và tu sĩ các Dòng khác. Bầu khí thân mật, gần gũi, tiếng cười giòn giã vang lên như nối kết những tâm hồn đang cùng hướng về một lý tưởng. Trong bữa ăn đơn sơ ấy, tôi học được nhiều điều: sự khiêm tốn, sự dấn thân và niềm vui phục vụ được thể hiện không chỉ trên bục giảng, mà ngay cả trong chén cơm, ly nước trao nhau.
Tạ ơn và tiếp tục lên đường
Kết thúc ngày mục vụ, tôi ra về với một trái tim đầy ắp lòng biết ơn. Càng sống giữa cộng đoàn, càng tiếp xúc với người trẻ, tôi càng xác tín hơn: Thiên Chúa vẫn đang gọi – tha thiết và dịu dàng – trong từng câu hỏi, trong từng ánh nhìn, trong từng khoảnh khắc tưởng chừng bình thường.
Tạ ơn Chúa vì hành trình hôm nay. Tạ ơn vì Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ – nơi đã cho tôi tìm thấy ý nghĩa, niềm vui và ngọn lửa truyền giáo. Nguyện xin Chúa tiếp tục gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay niềm khao khát sống cho những giá trị lớn lao. Và nếu bạn đang nghe thấy tiếng gọi âm thầm ấy – đừng ngần ngại. Hãy can đảm bước đi. Vì Chúa đang chờ bạn ở cuối con đường… với một tình yêu không đổi thay.
Bình minh Phan Sinh