Bài Giảng Thánh Lễ Tạ Ơn Kỉ Niệm 50 Năm (1975-2024) Thành Lập Cđ Sao Mai

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỉ Niệm 50 Năm (1975-2024) Thành Lập Cđ Sao Mai, FMM

Hc 50,24-26; 1Cr 1,3-9; Lc 1,26-38

** Sao Mai, 08.05.2025 **

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay quy về tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, nổi bật là nơi Mẹ Maria.

1. Tâm tình tạ ơn xuất phát từ tấm lòng khiêm nhường

Trong ngày truyền tin, khi nhận những lời chào và khen ngợi của thiên thần, Mẹ không kiêu hãnh nhưng kinh ngạc và bối rối (Lc 1,29). Trước những lời chúc mừng tôn vinh và khen ngợi, đôi khi người ta dễ nổi lên trong lòng sự kiêu hãnh và tự phụ. Nhưng với Mẹ Maria, khi nghe lời của thiên thần trong ngày truyền tin thay vì thấy thích thú, Mẹ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tự trong lòng, Mẹ cảm thấy mình nhỏ bé, nhận mình chỉ là tôi tớ hèn mọn của Chúa. Mẹ khiêm nhường nhận ra tất cả là ơn Chúa và từ đó Mẹ không ngừng sống tâm tình tạ ơn Chúa.

Thực tế, Mẹ không nhìn vào bản thân, nhưng hướng lên Chúa và nhìn về người khác. Mẹ sẵn sàng vâng lời tuyệt đối như một nữ tỳ của Thiên Chúa. Qua lời thưa xin vâng, Mẹ thuộc trọn về Chúa là Đấng luôn yêu quý ai khiêm nhường. Thuộc về Chúa đó là ước mơ, là niềm vui, là mục đích cuộc đời và Mẹ không thể không dâng lời tạ ơn Chúa trong suốt đời mình, đặc biệt qua việc đi theo Chúa Giêsu, qua việc phục vụ Chúa và mọi người trong tầm tay của Mẹ.

2. Tạ ơn vì được Chúa thương

Thánh Kinh cho thấy ai hèn mọn, khiêm tốn nương tựa vào Chúa thì được Chúa yêu thương, bênh vực che chở. Những người nghèo của Thiên Chúa, tức là những người không cậy dựa quyền bính thế gian, không ỷ vào của cải mình có, không tham danh vọng, thì luôn được Chúa thương. Mẹ Maria chính là mẫu gương tiêu biểu cho hạng người nghèo của Thiên Chúa, Mẹ đã được Chúa đổ đầy tình thương, và Mẹ được gọi là Đấng “đầy ân phúc”.

Mẹ xác tín rằng những gì Mẹ có đều là do tình thương vô bờ của Chúa. Mẹ trải nghiệm mình được Chúa thương trong suốt cuộc đời. Chúa Giêsu, người con yêu của Mẹ, là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Hơn ai hết Mẹ đã trải đủ tất cả mọi sắc thái, mọi cung bậc của tình thương Thiên Chúa dành cho Mẹ, kể cả qua những gian truân, đau khổ. Chính qua cảm nghiệm đó mà cuộc đời Mẹ là lời tạ ơn và ca tụng Chúa không ngừng.

3. Tạ ơn vì được Chúa thương - làm cho tình thương lan tỏa đến mọi người

Hôm nay, cộng đoàn Sao Mai của dòng Thừa sai Đức Mẹ tạ ơn nhân kỉ niệm 50 năm thành lập. Như Mẹ Maria xưa kia, khởi đầu cũng chính là sự khiêm nhường xin vâng của một vài chị em đáp lại lời mời gọi đến phục vụ chăm sóc những người nghèo, bất hạnh, người bệnh hiểm nghèo kể từ năm 1975 tại Nha Trang này. Trong sự quan phòng đầy yêu thương kỳ diệu của Chúa, cộng đoàn Sao Mai đã được thành lập vào 29.05.1975, ít ngày nữa là tròn 50 năm.

Trong 50 năm qua, chắc chắn quý chị em đã cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa trao ban cho mình qua những tấm lòng và bàn tay của biết bao người. Nhờ đó, quý chị em đã thực thi những sứ vụ làm lan tỏa tình thương. Có sứ vụ kéo dài 22 năm từ lúc khai sinh cộng đoàn 1975 đến 1997: như phục vụ tại Trung tâm Dưỡng lão Lạc Thiện Rù Rì và Trung tâm Bài phong Núi Sạn. Đây sứ vụ đòi hỏi người nữ tu hy sinh tuổi thanh xuân cho biết bao phận người: người yếu bệnh, trẻ mồ côi, người già lão, người bệnh phong mà thời đó người ta sợ hãi và xa lánh. Ngoài ra có những việc bé nhỏ nhưng làm lan tỏa tình thương dịu dàng và nhẹ nhàng: như quét dọn rác, nội trợ, làm vườn cho nhà xứ; thăm viếng nghèo neo đơn; trao Mình Chúa cho kẻ liệt tại gia, thăm viếng, an ủi những người bệnh tật, cô đơn, những gia đình khó khăn.

Cộng đoàn này cũng đảm nhận sứ vụ cao cả là đào tạo huấn luyện nhân sự cho Hội dòng kéo dài suốt 23 năm, từ 1995 đến 2028. Có nhiều hoa trái rất ấn tượng, như số chị em gia nhập Tập viện Sao Mai từ 1996-2018 là 200; trong đó có 39 chị được sai đi truyền giáo ở ngoại quốc sau khi khấn trọn và có 17 chị được gửi đi du học hoặc học hỏi kinh nghiệm truyền giáo.

 

4. Nhìn lại để cảm nghiệm “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1)

Nhìn lại chặng đường đã qua để cảm nghiệm và tạ ơn Chúa vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” như được ghi trên cánh thiệp mời lễ tạ ơn hôm nay. Nhìn lại để xác tín rằng, dù có những sự việc xem ra thất bại, nhiều trở ngại nhưng đó là sự quan phòng diệu kỳ của Chúa đi qua cuộc đời mình, cộng đoàn mình vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Chúa vẫn trọn tình thương với cộng đoàn Sao Mai đầy sức sống. Nơi đây nhiều chị em ở với nhau, chung mái nhà, chung kỷ luật, chung bàn ăn, cùng chung cầu nguyện và lao nhọc,… Chúa đã thương chọn, gọi, hướng dẫn và dày công đào tạo từng chị em nên người và từng bước nên người nữ tu Phan sinh nhờ những đôi bàn tay vất vả, hy sinh của người có trách nhiệm.

Chúa vẫn trọn tình thương vì Chúa thương ta qua tất cả những ai, kể cả hoàn cảnh thăng trầm trong xã hội, đã gây nên những đau khổ và thử thách để tôi luyện cuộc đời làm người, làm con Chúa và làm người nữ tu Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ như ngày hôm nay.

Chúa vẫn trọn tình thương vì Tình Thương Chúa thẩm thấu vào tâm hồn ta qua công việc chung, trách nhiệm chung để khám phá tình thương của Chúa trao ban rất tinh tế qua mọi người, qua sự quan tâm, san sẻ, hy sinh thầm lặng để đem lại cho nhau niềm vui sâu lắng.

Chúa vẫn trọn tình thương vì Tình Thương Chúa đến với từng người hay cộng đoàn để giúp lớn lên như những hạt mầm phải đội đất, nhô lên mặt đất qua những lần bị la rầy khiển trách, đôi khi cảm thấy bất lực để rồi ta trưởng thành hơn và cảm thông người khác hơn.

Với mỗi người, Chúa vẫn trọn tình thương khi ban cho ta một thân thể, từ con tim đến khối óc, từ cái răng đến cái tóc, từ cái mũi, làn da, đôi mắt, đôi môi đến đôi chân dường như khiếm khuyết, hoặc một tính khí hay một khuynh hướng xem ra bất thường so với người khác.

Chúa cho con… Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! (câu nào cũng nói như vậy)

  1. Chúa cho con rau muống cải cay nhưng luôn hăng say việc Chúa mỗi ngày.
  2. Chúa cho con lên bờ xuống ruộng để con biết “yêu chuộng sự khó khăn”.
  3. Chúa cho con “lên cân xuống ký” để con bớt tí kiêu căng.
  4. Chúa cho con dáng gầy héo hon, mong con có tấm lòng son với Chúa.
  5. Chúa cho con yếu ớt nhưng không hời hợt việc nhà.
  6. Chúa cho con “chậm như rùa” để không hùa trả đũa chị em.
  7. Chúa cho con thường hay ngủ gục nhưng không lục đục với tha nhân.
  8. Chúa cho con “chiều cao khiêm tốn” để không tốn gạo nhiều cơm của Hội dòng.
  9. Chúa cho con “mập mà lùn” nhưng không đùn việc cho ai.
  10. Chúa cho con có nhiều mụn nhưng không “tủn mủn” với người ta.
  11. Chúa cho con làn da rám nắng, không cần trắng vẫn xinh nhờ Chúa.
  12. Chúa cho con có chiếc răng khểnh nhưng không “chểnh mảng nụ cười”.
  13. Chúa cho con có hàm răng hô nhưng không “thô” trong lời ăn tiếng nói.
  14. Chúa cho con đôi mắt một mí để không nhìn "chết dí" lỗi người ta.
  15. Chúa cho con mũi tẹt để không “lẹt xẹt” chuyện người.
  16. Chúa cho con mái tóc muối tiêu để chỉ mãi “xiêu lòng” với Chúa.
  17. Chúa cho con mái tóc bạc sớm nhưng “không đi sớm về trưa một mình” vì có Chúa!

Dù có xảy ra điều gì đi nữa thì chúng ta hãy tin rằng Chúa vẫn trọn tình thương, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!

+ Joseph Huỳnh Văn Sỹ

Giám mục Giáo phận Nha Trang