Lời Cảm Ơn Trong Thánh Lễ Mừng 50 Năm Thành Lập Cộng Đoàn Sao Mai

Trọng kính Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GM Gp Nha Trang.

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện và quý cha Tòa Giám Mục; thưa Cha Quản hạt; Kính thưa Cha Giám Đốc và Quý Cha Đại chủng viện; Thưa quý Cha -quý Thầy Dòng Anh Em Hèn Mọn; Quý Cha đồng tế; Quý tu sĩ nam nữ, Quý ân - thân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa.

Lòng chúng con trào dâng niềm vui và tâm tình biết ơn, khi được vinh dự đón tiếp Quý Vị đến dự Lễ Tạ ơn và tiệc mừng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn Sao Mai.

"Năm mươi năm – 1 hành trình nửa thế kỷ. Đó là khoảng thời gian chất chứa biết bao hồng ân, với vô vàn kinh nghiệm đức tin ngang qua những sứ vụ chúng con đảm nhận ở cộng đoàn này. Với tất cả chị em đã từng sống và được đào tạo tại nơi này; có những chị đã ra đi về nhà Cha và có những chị em vẫn đang tiếp bước dấu chân truyền giáo, đi phục vụ dân Chúa trên khắp các nẻo đường, ở trong nước cũng như ở những châu lục khác nhau. Có vô vàn những câu chuyện đi kèm những thách thức, nhưng chị em đã và đang vượt qua và để biến những giấc mơ của Thiên Chúa dành cho từng chị em, được trở nên hiện thực.

Xin cảm ơn quý Đức Cha trong Giáo Phận qua nhiều giai đoạn; quý cha sở giáo xứ Thanh Hải, cách riêng Cha sở đương nhiệm. Cảm ơn quý Cha – quý Thầy và cũng là các giáo sư đã đào tạo cho biết bao lớp Tập sinh tại đây.

Cảm ơn quý Cha – Thầy Dòng Anh Em Hèn Mọn, cách riêng Thầy Tô Ma và Phêrô đã khởi xướng, mời gọi chị em chúng con cộng tác phục vụ tại Trại Phong Núi Sạn.

Cảm ơn Quý Ông Bà thuộc giáo xứ Thanh Hải, Ba Làng, Núi Sạn, Vĩnh Phước và nhiều giáo xứ khác, đã thương yêu, tận tình giúp đỡ chúng con trong những bước đầu thành lập và nối dài cho đến hôm nay. Chúng con xin chân thành tri ân cha xứ, cha phó, Hội Đồng giáo xứ, ca đoàn, các đoàn thể giáo xứ Thanh Hải; Quý vị là chỗ dựa vững chắc khi chúng con hiện diện và dấn thân phục vụ tại nơi này.

Chúng con biết ơn quý Hội Viên BTOG, quý ân – thân nhân xa gần; cách riêng những vì ân nhân thầm lặng, trong đó có Ban xây dựng và những ân nhân thi thoảng tới lui chăm sóc vườn nhà hoặc làm những việc thay Thánh Giuse sửa chữa điện nước; khi chúng con cần là có mặt, khi chúng con gặp sự khó là đến giúp ngay.

Xin cảm ơn những chị FMM tiên khởi, các chị Giám Tỉnh và những chị hiện diện tại môi trường này từ ngày đầu cho đến hôm nay. Các chị không ngại gian lao khốn khó, gầy dựng nên cơ sở vật chất và đặc biệt hơn là gìn giũ gia sản tinh thần của HD tại vùng đất này. Xin tưởng nhớ các chị đã từng phục vụ tại đây nhưng đã về Nhà Cha trước chúng em …Cảm ơn chị em FMM từ khắp các cộng đoàn đang hướng về hiệp thông cầu nguyện và những chị em đã đến hiệp dâng Thánh Lễ, chia sẻ niềm vui với chị em cộng đoàn Sao Mai.

Chúng con không thể kể hết nơi đây đầy đủ tên của quý ân nhân, càng không thể đếm hết được những hồng ân chị em chúng con đã lãnh nhận. Chỉ biết khiêm tốn cúi đầu tạ ơn Chúa trước những gì đã trải nghiệm và tri ân từng mỗi vị ân nhân đã cầu nguyện, đỡ nâng, hỗ trợ chúng con cách quảng đại.

Từ tận đáy lòng, một lần nữa chúng con xin hết lòng ghi ơn tất cả mọi người đã góp phần làm nên lịch sử của cộng đoàn chúng con. Xin tiếp tục đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện, giúp chúng con bước đi với lòng khao khát dâng hiến không ngừng, để dấu ấn tình yêu, lòng thương xót của Chúa được tiếp lục lan toả. Nguyện xin Mẹ Maria là Sao Mai dẫn đường chỉ lối, dẫn bước chúng con đi theo chính lộ ngàn đời.

Therese Cao Thùy Dung, FMM

Đại diện chị em FMM tại Việt Nam