50 năm là một khoảng thời gian dài để cảm nghiệm trọn vẹn tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đã ban xuống trên chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Thanh Hải. Ngược dòng thời gian, nhằm đáp lại lời mời gọi cộng tác của quý thầy Phanxicô trong việc chăm sóc người nghèo và người đau khổ tại trung tâm Bài Cùi Núi Sạn và nhà dưỡng lão Lạc Thiện, ngày 19/05/1975 hai chị Francoise Lê Thị Tần và Maria Hoàng Thị Giá đã đến và tá túc trong ngôi nhà của ông bà Phạm Văn Quý tại 50 Củ Chi, khóm Thanh Hải, thuộc phường Vĩnh Hải, Nha Trang. Sau đó, Tỉnh Dòng lại gởi chị Maria Nguyễn Thị Phương đến chia sẻ đời sống và phục vụ người nghèo.
Ngày 29/05/1975 thành lập Cộng đoàn Sao Mai với bổn mạng là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị Maria Hoàng Thị Giá làm phụ trách tiên khởi. Sau đó CĐ tiếp tục đón nhận thêm các chị Lucienne Lưu Thu Hồng và chị Anna Nguyễn Thị Huệ. Chính Thiên Chúa đã kêu mời chị em dâng cho Người sự tự do của mình để tích cực tham gia xây dựng cộng đoàn. Từ năm 1975 – 1995, chị em tại Thanh Hải cùng nhau thực hiện các sứ vụ tại trại phong Núi Sạn, trại xã hội cũng như trồng trọt để nuôi sống chị em và giúp đỡ mọi người. Trong âm thầm, các chị đã hăng say phục vụ, sống chứng tá ngôn sứ qua sự hiện diện đầy tình người giữa những anh chị em nghèo.
Sau 20 năm hiện diện và phục vụ, Hội đồng Tỉnh dòng đã quyết định chuyển Tập viện từ CĐ Niềm Vui về CĐ Sao Mai vào ngày 11/09/1995. Tháng 2/1998 khánh thành ngôi nhà Tập viện do Đức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho làm phép. Tập sinh được quy tụ trong ngôi nhà mới để được Thiên Chúa huấn luyện trong cuộc sống và qua cuộc sống. Ngoài những giờ cầu nguyện và học tập, các tập sinh tham gia lao động, công tác mục vụ xã hội. Tập viện cũng chào đón các cha giáo đến dâng thánh lễ và giảng dạy cho tập sinh. Từ năm 1995 – 2017, CĐ tập viện Sao Mai đã đào tạo nên nhiều thế hệ tập sinh cho Hội dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.
Trong bối cảnh xã hội đang chuyển mình thay đổi, thành phố Nha Trang phát triển mạnh, mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho người dân. Môi trường xung quanh cộng đoàn không còn thuận lợi cho việc đào tạo Tập Sinh. Vì vậy ngày 6/ 8/ 2018, TV được chuyển về CĐ Niềm Vui – Suối Dầu.
Một lần nữa chị em CĐ Sao Mai lại được mời gọi để biền biệt lại sứ mạng sau hơn 20 năm làm công tác đào tạo tập sinh. Chị em quyết tâm bước đi cùng Hội dòng trong hành trình biến đổi này. Điều này đòi hỏi chị em dấn thân vào những sứ vụ mới, những môi trường mới. Với tư cách là một cộng đoàn truyền giáo, chị em tiếp tục dấn thân phục vụ trong các lãnh vực giáo dục, mục vụ, xã hội.
Trải qua 50 năm, kinh nghiệm sống hành trình biến đổi được vẽ lên đậm nét qua từng thế hệ tiếp nối nhau trở thành những Phan sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Hoa trái ấy là kết quả của quý chị đi trước đã vất vả gieo trồng, chăm sóc vun tưới cho hạt giống nảy mầm và sinh hoa hết quả nơi môi trường thân yêu này. Nhìn lại hành trình 50 năm để ngợi khen, chúc tụng và tạ ơn vì những ân ban nhưng không Chúa đã tuôn đổ xuống trên chị em, đồng thời tưởng nhớ và tri ân quý chị đi trước đã gắng công xây dựng cộng đoàn trong suốt 50 năm qua.
Chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ biết ơn sự nâng đỡ, đồng hành của các linh mục quản xứ giáo xứ Thanh Hải cũng như tình thương mến và sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Đặc biệt, xin tri ân tấm lòng quảng đại của các ân nhân, hội viên Bảo trợ ơn gọi đã cộng tác vào sứ vụ đào tạo và truyền giáo của Hội Dòng.
Trong tâm tình cảm tạ, tri ân của những người lữ hành hy vọng chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ cùng nhau cất lên lời ca ngợi “Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ tụng ca danh Ngài. Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian nhưng lời tung hô Chân Lý cao quang dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
FmmVN.