Mừng Kim Khánh Cộng Đoàn Hiển Linh Dalat

Ngày 15/06/2019, chị em FMM Tỉnh Dòng Việt Nam hân hoan tụ họp về Dalat dự thánh lễ Mừng 50 năm thành lập cộng đoàn Hiển Linh và Kim Khánh Tu Dòng của Sr. Marie Vũ thị Bính.

Ngày 15/06/2019, chị em FMM Tỉnh Dòng Việt Nam hân hoan tụ họp về Dalat dự thánh lễ mừng 50 năm thành lập cộng đoàn Hiển Linh và Kim Khánh Tu Dòng của Sr. Marie Vũ thị Bính. Chị em thật vui mừng vì thánh lễ do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế, cùng đồng tế có Đức cha Antôn GP Dalat và sự hiện diện đông đảo các linh mục, tu sĩ, cũng như quý Ân nhân – Thân nhân của nhà Dòng.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9g30 sáng với lời dẫn nói về Lược sử cộng đoàn Hiển Linh cùng những nét thăng trầm trong suốt nửa thế kỷ. Mọi người được mời gọi cùng nhau dâng lên Chúa niềm cảm mến tri ân vì muôn ngàn hồng phúc Chúa ban xuống tràn đầy, và tình thương Chúa hằng luôn ủ ấp giữ gìn cộng đoàn Hiển Linh và Sr Marie Vũ Thị Bính trong suốt 50 năm qua. Cả cộng đoàn hòa chung tâm tình tạ ơn cùng với tiếng hát cung đàn, tiến dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi muôn ngàn lời chúc tụng ngợi khen và tôn vinh trong biến cố trọng đại này.

Sau khi cộng đoàn nghe thầy Phó tế dòng Phanxicô công bố Tin mừng, Đức Cha An-tôn có bài giảng lễ rất hay. Ngài kể lại câu chuyện bộ phim Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần văn Thủy trong đó có cảnh quay Trại phong Quy Hòa. Các bác sĩ khi được phỏng vấn đều cho biết những người chăm sóc tận tình nhất cho các bệnh nhân phong chính là “các bà Sơ”. Đó là các chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ sống theo tinh thần thánh Phanxicô. Và cũng chính nơi Trại phong Quy Hòa mà nhà thơ tài hoa Hàn Mặc Tử được ơn trở lại với Chúa…

Dòng cũng đã hiện diện tại Dalat từ năm 1958, trong Giáo phận chị em còn có cộng đoàn tại M’Lon Thạnh Mỹ và tại Suối Thông B để phục vụ cho các anh chị em dân tộc nghèo, đặc biệt trong lãnh vực y tế. CĐ Hiển Linh được thành lập từ năm 1968, thuộc giáo xứ Tạo Tác, chị em cộng tác với giáo xứ và các Hội Dòng khác cách hài hòa, phục vụ trong lãnh vực Mục vụ Giáo lý, Giáo dục Mầm Non, giúp bệnh nhân nghèo, Mục vụ Giới trẻ Sinh viên, và đảm nhận các hoạt động khác của Tỉnh dòng. Dù ở đâu và làm gì chị em cũng luôn sống đời sống chiêm niệm – hoạt động và đáp ứng những nhu cầu của Giáo Hội và xã hội. Ngày hôm nay chị em cùng với Mẹ Maria dâng lên Chúa lời Tạ ơn Magnificat để cảm tạ Chúa. Chị em luôn ý thức sứ vụ chuyển đạt sứ điệp Tin mừng của Đức Kitô cho mọi người. Ước mong chị em luôn là những người tử tế không chỉ với người ngoài mà cả với nhau, biết thông cảm yêu thương nhau trong cuộc sống…

Thánh lễ tiếp tục với những lời cầu nguyện cảm tạ Chúa cho cộng đoàn Hiển Linh và Sr. Marie Vũ thị Bính, cũng như cho quý Ân nhân – Thân nhân của nhà Dòng và cả những chị em đã góp công xây dựng CĐ mà Chúa đã gọi về… Cuối thánh lễ, Chị Maria Yến - Phụ trách cộng đoàn Hiển Linh – đại diện chị em cám ơn Đức Hồng Y,  Đức Cha An-tôn, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và tất cả cộng đoàn tham dự. Đức Hồng Y cũng có những lời chia sẻ ngắn gọn khích lệ chị em trong sứ mạng phục vụ yêu thương của mình tại Giáo phận Dalat.

Sau thánh lễ, Đức Hồng Y,  Đức Cha An-tôn và quý cha đồng tế cùng chụp một tấm ảnh chung với tất cả chị em FMM. Bữa tiệc mừng đơn sơ được tổ chức tại sảnh đường lớn trước trường Mầm Non Hiển Linh. Ngoài các tiết mục văn nghệ do các em Tiền Tập sinh chuẩn bị, cả cộng đoàn còn được dịp cười vui với những tiết mục ngẫu hứng, đặc biệt là bài hát "ngược" của Đức Cha An-tôn về những phản chứng của người Kitô hữu khi "Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi mà tôi đi sai"..., và điệu múa vui của hai cha Dòng Tên và Dòng Phanxicô cùng với các em Tiền Tập sinh. Kính mời mọi người theo dõi qua phần Video của trang web fmmvn.net để xem lại bài giảng và tham dự phần nào bầu không khí ngày lễ nhé...

Chị em FMM/VN.