VIẾNG MỘ CHỊ EM FMM…

Sau nghĩa trang Bùi Chu chị em đi đến nghĩa trang Tân Bắc, dự định sau khi thăm mộ sẽ vào chào cha xứ mới là Lm Tạ Duy Tuyền, nhưng không ngờ lại gặp ngài tại nghĩa trang đang chuẩn bị lễ đài cho thánh lễ ban chiều. Ngài rất vui vẻ nói chuyện với chị em và còn nói chị em gởi hình những chị FMMs tại nghĩa trang Tân Bắc để ngài in đưa lên trên lễ đài cho mọi người cầu nguyện. Sau đó chị em vào viếng mộ, quét dọn, thắp hương và đọc kinh cho các chị…

VIẾNG MỘ CHỊ EM FMM…

Ngày 02/11 hàng năm theo truyền thống Công Giáo là ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời và thăm viếng các nghĩa trang nơi có phần mộ của những người thân yêu trong gia đình. Theo truyền thống tốt đẹp đó, và như một nét đẹp của đạo hiếu trong văn hoá Việt Nam; chị em FMM cũng dành thời gian đi thăm mộ chị em để thắt chặt tình yêu thương, sự liên kết giữa những người còn sống với những người đã khuất trong cùng một gia đình thiêng liêng.

Rời nhà Tỉnh dòng từ 6g30 sáng, chị em đi thẳng xuống Hố Nai sau khi đã ăn sáng, vì thế trên xe chỉ có việc đọc kinh Đức Mẹ và lẫn chuỗi cầu nguyện cho các linh hồn. Trên đường đi chị em có ghé vào Dòng Nữ tì Chúa Giêsu Linh mục thăm cha Tuấn là cha xứ Tân Bắc xưa, người đã giúp cho chị em có khu nghĩa trang FMM trong lòng nghĩa trang Tân Bắc. Sau đó chị em đến thăm mộ Sr. Monique nằm trong nghĩa trang giáo xứ Bùi Chu, nơi có phần mộ của gia đình chị Cao Hoa và Thiên Hoa.

Sau nghĩa trang Bùi Chu chị em đi đến nghĩa trang Tân Bắc, dự định sau khi thăm mộ sẽ vào chào cha xứ mới là Lm Tạ Duy Tuyền, nhưng không ngờ lại gặp ngài tại nghĩa trang đang chuẩn bị lễ đài cho thánh lễ ban chiều. Ngài rất vui vẻ nói chuyện với chị em và còn nói chị em gởi hình những chị FMMs tại nghĩa trang Tân Bắc để ngài in đưa lên trên lễ đài cho mọi người cầu nguyện. Sau đó chị em vào viếng mộ, quét dọn, thắp hương và đọc kinh cho các chị…

Rời nghĩa trang Tân Bắc, chị em chia nhau đến thăm nhà Mẹ chị Xuân Thái và ba mẹ chị Xuân Lan… Sau cùng chị em lên xe trở về lại Sài Gòn thì đã quá giờ cơm trưa… Cám ơn Chúa đã gìn giữ chị em một chuyến đi bình an và đầy ý nghĩa…

Mời các chị xem hình...

 

Image may contain: 7 people, people smiling, people sitting, people eating and indoor

Image may contain: 16 people, people smiling, people sitting, people standing, table and indoor

Image may contain: 4 people, people standing, plant, tree, flower, wedding and outdoor

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and wedding

Image may contain: people standing, tree, plant, sky and outdoor

Image may contain: 3 people, people standing, tree, plant and outdoor

Image may contain: one or more people, plant, tree and outdoor

Image may contain: flower, plant, tree, outdoor and nature

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Image may contain: 2 people, crowd and outdoor

Image may contain: 2 people, plant, flower, tree, outdoor and nature

Image may contain: 4 people, people standing, flower, plant and outdoor

Image may contain: flower, plant, outdoor and nature

Image may contain: 2 people, people standing, plant, tree, flower, wedding, outdoor and nature

Image may contain: 3 people, people standing, flower, plant, tree, outdoor and nature

Image may contain: plant, flower and outdoor

Image may contain: 1 person, plant, flower, tree, outdoor and food