Lược Sử Soeur Thérèse Nguyễn Thị Thơ, Fmm

Sinh ngày:                 12 /11/1948  Nơi sinh: Đà Lạt- Lâm Đồng

Tiền Tập Viện :          13/08/1975 tại Cộng đoàn Tin Mừng - Saigon

Tập Viện:                   29/06/1976 tại Cộng đoàn Tin Mừng - Saigon

Tuyên Khấn lần đầu: 21/05/1978 tại Nhà Nguyện Niềm Vui - Suối Dầu - Nha Trang

Tuyên Khấn vĩnh viễn: 20/11/1983 tại Nhà Nguyện Thánh Tâm - TP HCM

Về Nhà Cha:             13/01/2020 tại Cộng đoàn Thanh Tâm - Tp HCM

Chi ̣Thérèse Nguyễn Thị Thơ chào đời ngày 12/11/1948 tại Đà Lạt-Lâm Đồng. Chị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, thân phụ là ông cố Đaminh Nguyễn Văn Nga, thân mẫu là bà cố Matta Lê Thị Lý. Chị là con cả trong gia đình có 8 người con, 4 nữ và 4 nam. Một trong số các em là linh mục Giuse Nguyễn Văn Phú đang phục vụ tại Guyane thuộc Pháp (Bắc Nam Mỹ).

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, Văn Khoa, chị đi dạy tại trường Đức Bà (Couvent des Oiseaux), Trường Trí Đức, và Trường Quang Trung tại Đà Lạt. Khi còn là sinh viên, chị vừa đi học vừa đi làm để giúp đỡ gia đình vì Ba bị đau nên phải nghỉ hưu sớm. Tháng 8/1974 chị dạy thêm tại trường Virgo Maria của Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Đà Lạt và tham gia tìm hiểu Ơn Gọi tại Cộng Đoàn Hiển Linh. Trong nhật ký chị ghi lại lời của Thánh Augustinô:“Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa” đã thôi thúc chị từ bỏ gia đình về Sàigòn trong tình hình đất nước biến động vào đầu tháng 4 năm 1975 để tập tễnh bước vào đời tu tại Cộng đoàn Tin Mừng. Ngày 13/08/1975, chị được gia nhập Tiền Tập sinh.

Ngày 29/06/1976, chị được bước vào giai đoạn Tập Sinh tại Cộng đoàn Tin Mừng, sau 3 tháng chị được chuyển ra Tập Viện Niềm Vui-Suối Dầu. Ngày 21/05/1978 cùng với 4 chị em khác,  chị được Tuyên Khấn Lần Đầu tại Nhà Nguyện Niềm Vui, Suối Dầu và được sai về phục vụ tại Cộng đoàn Tin Mừng. Chị làm việc ở Tòa báo Công Giáo Dân Tộc-Phòng Tư Liệu-Thư Viện khoảng hơn 1 năm. Tháng 9/1979 chị đi dạy tại Trường Trung Học Cơ Sở Lê Lợi, quận 3 nhưng đến mùa hè năm 1983, chị không được tiếp tục đứng trên bục giảng vì là Tu sĩ. Ngày 20/11/1983 chị được Tuyên Khấn Trọn Đời tại Nhà Nguyện Thánh Tâm.

Chị đã cống hiến trọn cuộc đời để đáp trả tình yêu của Chúa ưu ái dành cho chị và phục vụ Tỉnh Dòng qua các trách vụ khác nhau:

-  Năm 1988 - 1992: phụ trách Cộng đoàn Chúa Hài Đồng, Xuyên Mộc

-  Tháng 3/1993: chuyển về nhà Emmanuel - đặc trách các em giai đoạn Bình Minh

-  Tháng 7/1997: tham dự Khóa học Emmaus 6 tháng tại Roma do Hội Dòng tổ chức.

-  Tháng 5/1998: về Cộng đoàn Hiển Linh, Đà Lạt giúp các em Tiền Tập Sinh một vài môn học và cộng tác với Cha Dòng Tên giúp nhóm sinh viên.

-  Tháng 6/2000: chị đảm nhận Thí điểm Santa Rosa phục vụ trong công tác huấn luyện giai đoạn Bình Minh, đồng thời là Cố vấn Tỉnh Dòng trong 2 nhiệm kỳ từ năm 1999 - 2005.

-  2008 - 2011: Phụ trách Cộng đoàn Ánh Sáng, Phan Rang, thực hiện công trình xây dựng trường Mẫu giáo và nhà Cộng đoàn.

-  2011 - 2014 : Phụ trách Cộng đoàn Thánh Gia, Thạnh Mỹ-Đơn Dương-Lâm Đồng.

-  2014 - 2019: chị về cộng đoàn Thánh Tâm, đảm nhận văn phòng Lịch sử của Tỉnh Dòng.

-  Ngoài ra chị tham gia nhóm Hướng Dẫn Linh Thao của Dòng Tên từ năm 2006 – 2018, chị cùng các tu sĩ của nhiều Dòng cộng tác với Dòng Tên tham gia giúp các em sinh viên linh thao vào dịp hè.

-  Tháng 08 năm 2019: sức khỏe giảm sút, chị được chuyển về Cộng đoàn Thánh Gia, nhưng chỉ sau 1 tháng, chị phải trở về lại cộng đoàn Thánh Tâm để điều trị bệnh viêm phế quản. Đến tháng 11/2019 sau nhiều lần nhập bệnh viện Sài Gòn và Nhân Dân Gia Định, bác sĩ phát hiện chị bị Ung Thư Phổi.

Chị đã làm chứng cho Chúa trong suốt hành trình ơn gọi Kitô hữu cũng như ơn gọi đời sống thánh hiến. Chị đã chia sẻ đời sống đức tin với chị em và để lại tấm gương yêu thương, phục vụ và luôn đồng hành, nâng đỡ những ơn gọi trẻ. Hành trình dương thế của chị từ nay khép lại, với bảy mươi hai năm làm người Kitô hữu, bốn mươi ba năm trong Ơn Gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, nhờ lòng thương xót của Chúa, xin cho chị hiệp đoàn với các thánh nhân, chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng. 

FMMVN

_____________________

Một vài hình ảnh trong thánh lễ đưa chân chị Thérèse Nguyễn Thị Thơ, Fmm