Thư chúc mừng của chị Kim Ngân từ Tỉnh dòng Úc

Trong tâm tình tri ân cảm tạ Chúa cùng với Tỉnh Dòng và Hội Dòng về những hoa quả Chúa Thánh Thần qua viêc tuyên khấn của bốn chị em khấn vĩnh viễn và một em khấn tạm, Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành...

Thư của chị Kim Tuyến từ Phi Luật Tân

Sau khi đến Philippines, em nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó, em đến trường và miệt mài ôn luyện cho kỳ thi. Rất may mắn, em gặp được chị Vy Khanh. Chị ấy đã giúp em.

Thư của chị Phạm Tuyết từ TD Pháp

Việc học của em cũng chỉ bắt đầu lớp débutant thôi, nhưng học theo lớp dành riêng cho tu sĩ, nên nó cao một chút... Với em thì không có khó khăn, vì mình biết nhiều, nhưng chưa có dịp nói và nghe thôi. Tuy...

CHUYẾN ĐI NHẬT CỦA BA CHỊ FMM ĐÀI LOAN : OANH - NGÂN HOÀI - BÍCH TY

...Chuyến đi thăm lần này cũng giúp chúng em mở rộng tầm nhìn hơn về thực trạng người lao động Việt Nam tại Nhật. Điểm tương đồng là phí môi giới để trả cho một công việc tại nước ngoài quá cao, nên đa số...

Chị Thủy Tiên từ Anh quốc chúc mừng lễ Chúa Phục sinh

Alleluia! Alleluia! Alleluia

Chị Rosa Yu fmm, Taiwan mừng lễ Chúa Phục sinh

Jesus – Light of the World is Risen!

Xin cầu nguyện cho ba chị Minh Thi

Em xin mừng lễ Phục Sinh đến chị và toàn thể các chị. Xin Chúa Kitô Phục Sinh luôn là niềm hy vọng, bình an và động lực cho các chị trong mọi sứ mạng các chị đang dấn thân.

Thư cám ơn của chị Anne Marie Nguyễn thị Huyền, fmm

Chúa tốt lành đã nghe lời cầu nguyện của chị, đến giải thoát chị khổi đau đớn vì bệnh ung thư. Còn Huyền thì ngậm ngùi nói lời « Xin vâng ». Xin tạ ơn Chúa với Chị. Xin cầu nguyện cho chị. Xin chị...

The way of God is different

"Đừng sợ giới hạn của mình, Thiên Chúa thật tuyệt vời, Ngài biết cách sử dụng chúng ta từ con số 0 của mình để ta trở nên những khí cụ hoàn hảo trong tay Ngài..." Trở lại Ba-lan sau thời gian về thăm quê...

Thư Chúc mừng Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Thánh tâm

Với tâm tình hân hoan mừng lễ Khánh Thành Tu Viện và Nhà Thờ Thánh Tâm của Tỉnh Dòng Việt Nam, em xin kính chúc chị và quý chị cũng các em được tràn đầy hồng phúc Chúa ban, mọi sự tốt đẹp, an vui...

Chúc Mừng Năm Mới !

Em cũng xin hiệp thông với Tỉnh Dòng Việt Nam cảm tạ Chúa với muôn hồng ân Chúa ban trên Tinh Dòng... càng ngày càng tiến triển về mọi mặt, nhà cửa cũng như nhân sự...

CHUC MUNG NAM MOI - Từ chị Mười Chúc và Lư Nhung

Kính mời các chị đọc thư chúc mừng Năm Mới của chị Mười Chúc từ Nhật Bản và chị Lư Nhung từ Đông Phi. Chúng ta tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho các chị em ăn tết xa nhà nhé... Chúc Mừng Xuân Giáp...

Thư Chúc mừng năm mới !

Kính chúc Chị Giám Tỉnh, quý chị trong ban cố vấn, quý Chị phụ trách cùng mỗi quý Chị, quý Em trong nước cũng như đang phục vụ tại nước ngoài, cùng gia đình thân quyến của mỗi Chị... một năm mới: Nhiều sức khỏe,...

Thư Chúc mừng năm mới !

Kính mời các chị đọc thư chúc mừng Năm Mới của chị Ngọc yến (Kenya) và Thu Trang (Canada). Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các chị em ăn tết xa nhà nhé...

Thư Chúc tết của chị Thanh Tâm từ Philippines

...Năm đầu tiên ăn tết của Phi, em cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ có khác ở VN là đêm giao thừa, nhà nhà, người người đều đốt pháo hoa, còn các em thiếu nhi thì thổi kèn.... thời gian đốt pháo và...

Thư chúc mừng Năm Mới từ Ấn Độ

Những ngày các chị ở quê nhà đón Tết sẽ là những ngày chúng em ở đây đi học bình thường, và có phần bận rộn hơn vì ban huấn luyện của 5 Tỉnh Dòng của Ấn Độ về Chennai họp, các chị có xin...

Thứ chúc mừng Năm Mới của chị Bạch Yến từ Philippines

Em xin hiệp thông tạ ơn Chúa với Tỉnh dòng có các chị Cố vấn mới và chúc mừng các chị Tân phụ trách và các chị PT nhiệm kỳ II...

Thư chúc mừng Năm mới từ chị Hoàng Yến

Hoà cùng tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa và biết ơn nhau của những ngày cuối năm,cũng như trong bầu khí linh thiêng để đón mừng Năm Mới.

Thư chúc mừng Năm Mới của chị Kim Anh từ Canada

Gần đến Tết rồi, lòng nôn nao tưởng tượng về sự nhộn nhịp ở quê nhà, em viết email này tới chị và quý chị, hy vọng kịp để chúc Tết chị em trước khi một số chị về đón Xuân với gia đình... Lời...

Thư chúc mừng Năm Mới của chị Phạm Tuyết từ Pari

Ở Pháp thì buồn lắm, vì không có bầu khí tết. Mùa đông lá cây rụng hết, nên chẳng có bông cũng chẳng có lá. Ngoài trời thì lạnh nên người ta ở trong nhà làm việc chứ không ra ngoài đường như ở VN....