THƯ CHỊ THỦY TIÊN TỪ ANH QUỐC

Nhìn thấy ơn gọi trẻ ở Châu Á tăng trưởng cũng gia tăng thêm niềm hy vọng cho các em tập sinh ở đây, vì các em đang sống trong Tỉnh Dòng toàn các chị cao niên, nhiều khi cũng không thấy tương lai ở đâu…

THƯ CHỊ THỦY TIÊN TỪ ANH QUỐC

Chị Hội cùng tất cả các chị em thương mến,  

Trước Tiên em xin cảm ơn chị Hội và chị Ngọc Lan đã gởi link ngày Đại hội Tu sĩ ở Việt Nam. Tối qua em có mở cho các chị em trong cộng đoàn xem, ai cũng trầm trồ và thèm thuồng ơn gọi trẻ ở Việt Nam, đầy sức sống và năng động.

Nhìn thấy ơn gọi trẻ ở Châu Á tăng trưởng cũng gia tăng thêm niềm hy vọng cho các em tập sinh ở đây, vì các em đang sống trong Tỉnh Dòng toàn các chị cao niên, nhiều khi cũng không thấy tương lai ở đâu…  

Thấy chị Triển ngồi xe lăn, mới đầu các chị hỏi sao còn trẻ mà phải ngồi xe lăn rồi, nhưng cuối cùng thấy chị Triển đứng dậy đi bình thường, ai cũng cười, đúng là phép lạ phải không chị Triển, năm tới về em phải học kinh nghiệm của chị đó. Ngoài ra em có nhận ra một số khuôn mặt thân quen và giọng nói ngọt ngào của chị Thuỳ Dung (hy vọng là em không lầm).

Còn em khi xem xong thấy nhớ nhà nhiều hơn, nhưng rất mừng vì thấy ơn gọi ở Việt Nam nói chung và FMM nói riêng rất trẻ trung, và rất đông…  

Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành cho ơn gọi linh mục, tu sĩ ở Việt Nam. Xin Chúa cũng ban muôn ơn lành cần thiết, sự khôn ngoan của Thần Khí cho chị Hội và các chị Cố Vấn Tỉnh Dòng trong giai đoạn mới.  

 

Hôn chào chị Hội và tất cả các chị em.

Em 

Thủy Tiên, fmm.