Thư chị Tuyết Trâm từ TD Ba Lan

"Chúa Thánh Thần là nhân tố chính yếu trong toàn bộ sứ vụ truyền giáo của Giáo hội". Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người bạn của giới trẻ, đã quả quyết như thế. Và hôm nay, tại miền truyền giáo xa xôi của đất nước Ba Lan, chị Tuyết Trâm fmm đã cảm nghiệm sâu sắc về điều đó qua bức thư chị gởi về Tỉnh dòng FMM/VN dưới đây.

Kính thăm chị Lý cùng quý chị em, 

Em xin gởi đến chị em tấm hình cầu nguyện Thánh Linh kéo dài 4 tiếng đồng hồ, tại Giáo xứ em đang phục vụ hôm thứ 5, ngày 12.11.2014. 

Tuy thời gian cầu nguyện dài như vậy, nhưng tất cả đều cảm thấy rất sốt sắng. Khi buổi cầu nguyện kết thúc, họ còn muốn ở lại cầu nguyện thêm. Có những người đã ở lại cho đến 1h 00 A.M của ngày hôm sau, tức là tổng cộng 7 tiếng đồng hồ. 

Nhìn đầu người chen chúc thế này thì không thể nói là Châu Âu đã bỏ Chúa!

Sau những lần cầu nguyện như vậy, mọi người đều cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng và bình an hơn. Khi trở về với gia đình, những khó khăn vẫn như cũ nhưng họ cảm thấy dễ dàng đón nhận hơn. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Giáo hội, và càng lúc càng mạnh hơn.

Cầu nguyện cho nhau để chúng ta luôn biết mềm dẻo dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. 

Thương mến, 

Em Cecilia Tuyết Trâm, fmm.