Thư của chị Ngọc Bích và Hồng Thắm từ Tỉnh dòng Ấn độ

Hai chị: Ngọc Bích và Hồng Thắm, fmm, vừa được Tỉnh dòng Việt Nam gởi đi kinh nghiệm cộng đoàn "quốc tế tính" tại Tỉnh dòng Ấn độ. Đây là lá thư đâu tiên hai chị gởi về từ hải ngoại.

Chúng em chào chị Lý, 

Chúng em đã đến Ấn độ bình an. Lúc đầu, các chị tính cho chúng em ở tại Cộng đoàn Stella Marie; cộng đoàn này có trường mà chúng em sẽ đi học, nhưng vì Stella Marie đã hết phòng nên chúng em ở lại tại Cộng đoàn Tỉnh dòng. 

Sáng nay, chúng em đã đến trường để đăng ký nhập học. Ngày mai đi đến chỗ xin đăng ký tạm trú. Có lẽ chúng em sẽ bắt đầu học vào tuần tới. Chúng em đang bắt đầu tháp nhập với cuộc sống cùng các chị. Có nhiều điều bỡ ngỡ nhưng chúng em cũng cố gắng hết sức để nghe và hiểu các chị muốn nói gì. 

Sr Giám tỉnh gởi lời thăm Chị. Các Sr Pushpa và Rose Ray hiện đang ở trong nhà Tỉnh dòng; các Soeurs cũng gởi lời chào thăm Chị. Sr Phshpa nói sẽ dạy tiếng Anh cho chúng em mỗi ngày. 

Vài hàng gởi tới Chị. Xin Chị tiếp tục cầu nguyện cho chúng em. 

Thương chào chị, 

Chúng em: Ter Ngọc Bích và Maria Hồng Thắm, fmm.