Thư chị Hồng Lý từ Malaysia

Tuần tĩnh tâm rất sốt sắng, mỗi bài chỉ có một bài giảng mà thôi, nên có nhiều thời gian cầu nguyện riêng tư. Chủ đề ngày đầu tiên: Tái khám phá chính mình... Tự do mình là ai, Let’s go, Chết và phục hồi sức sống mới, Hiệp thông với tạo vật, với người nghèo... Chị nhìn hình thấy 2 chị em vẫn khoẻ và tròn trịa.

Thư chị Hồng Lý từ Malaysia

Chị Lý à,

Ngày 15/6 là sinh nhật chị. Em viết vài dòng chào thăm sức khỏe và chúc mừng.

Từ ngày về Việt Nam thăm gia đình và trở lại Malaysia, đây là thư đầu tiên viết về…

Em vẫn khỏe, công việc cũng bình thường, người cùng vẫn tròn trịa như vậy.

Bên này cuối tháng 5 là tổng kết học kỳ 1 nên được nghỉ hơn 2 tuần… Cơ hội dịp này, nên TD tổ chức tĩnh tâm năm cho chị em. Người giảng Tĩnh tâm là 1 cha ofm from India, cha này nhìn rất khắc khổ và hiền lành, giảng rất sâu sắc. Ở đây, chia 2 đợt Tĩnh tâm gồm 2 nơi khác nói: đợt 1 ở Malaysia, cộng đoàn Assunta Convent từ ngày 30/5 đến 7/6 kết thúc ngày lễ vọng CTT Hiện xuống, rất có ý nghĩa. Đợt 2 từ ngày 9/6 đến 16/6 ở Singapore, cộng đoàn Maris Stella.

Chị Hương và em tham dự đợt 1 nên có dịp chị em gặp nhau, vui vui nói cười chút ít. May mắn cho chúng em, nhóm Tĩnh tâm đợt 1 có 6 chị em missionaries đều tập trung về nên thánh lễ kết thúc rất phong phú : dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong lễ : có chi Motcha người India, hát và nghi thức lễ nghi của người Ấn, nên chị thấy chúng em mặc Sari, chị Assunta Cheng người Taiwan… chị Bernadetta Kigo là người Indonexia - chị hát kinh Vinh danh, hát tiếng Tàu ở phần Dâng lễ, Chị Enda hát bài hiệp lễ tiếng Irish… chị Hương và em hát bài Đức Mẹ kết lễ.

Tuần tĩnh tâm rất sốt sắng, mỗi bài chỉ có một bài giảng mà thôi, nên có nhiều thời gian cầu nguyện riêng tư. Chủ đề ngày đầu tiên: Tái khám phá chính mình... Tự do mình là ai, Let’s go, Chết và phục hồi sức sống mới, Hiệp thông với tạo vật, với người nghèo... Chị nhìn hình thấy 2 chị em vẫn khoẻ và tròn trịa. Sau ngày Tĩnh tâm em trở lại cộng đoàn, còn chị Hương vẫn tiếp tục ở Malaysia cho đến ngày 14 chị sẽ trở về lại Sing... Chị vẫn khỏe và vui vẻ.

Cảm ơn Chúa, cộng đoàn em vừa tăng nhân sự, nay đã có 6 chị em rồi, tất cả các phòng đều full. có em Winnie mới khấn lần đầu, sẽ làm việc trong trường mẫu giáo với em, còn sr. Stella sau khi truyền giáo ở Kenya hơn 20 năm nay trở về Tỉnh Dòng, và các thành viên của cộng đoàn. Cảm ơn Chúa có thêm nhân sự, có thêm người để chia sẻ công việc.

Em cũng cảm ơn chị và các chị em nhiều đã luôn cầu nguyện cho chúng em trong sứ mạng truyền giáo... hiệp thông với chị và chị em trong mọi biến cố của Tỉnh Dòng .

Em xin chúc mừng sinh nhật chị... xin Chúa tiếp tục chúc lành và nâng đỡ chị trong sứ mạng chị đang gánh vác với Tỉnh Dòng, và từng chị em.  

Chị sẽ gặp chị phụ trách em sẽ đi họp ở Rome .

Vài dòng chia sẻ và chúc mừng...

God bless

em maria hongly, fmm