Thư của chị Phạm Tuyết từ TD Pháp

Việc học của em cũng chỉ bắt đầu lớp débutant thôi, nhưng học theo lớp dành riêng cho tu sĩ, nên nó cao một chút... Với em thì không có khó khăn, vì mình biết nhiều, nhưng chưa có dịp nói và nghe thôi. Tuy nhiên nói và nghe rất khó với em, nên cần có thời gian. Các chị nói em đừng có tiếc, học lại cho chắc như phonétique và ôn lại để nói cho chắc.

Em chào chị,

Cám ơn chị đã hồi âm và hỏi thăm em.

Em cám ơn chị nhiều vì luôn nhận được tin chị gửi để theo dõi, biết và cầu nguyện cho Tỉnh dòng, nhất là cầu nguyện cho chị có sức để giúp TD.

Việc học của em cũng chỉ bắt đầu lớp débutant thôi, nhưng học theo lớp dành riêng cho tu sĩ, nên nó cao một chút... Với em thì không có khó khăn, vì mình biết nhiều, nhưng chưa có dịp nói và nghe thôi. Tuy nhiên nói và nghe rất khó với em, nên cần có thời gian. Các chị nói em đừng có tiếc, học lại cho chắc như phonétique và ôn lại để nói cho chắc.

Em học lớp đọc Lời Chúa hằng ngày trong lớp để quen với các từ tôn giáo. Phần đông tu sĩ học ở đây ra là học tiếp tục học thần học. Lớp em có 7 người thì đã có 5 người truyền giáo, 2 người còn lại học thần học. Em cũng luôn cố gắng để tự học và đào sâu thêm. Họ cũng chấm theo trình độ của mình. Mỗi tuần viết một chủ đề nên cũng được.

Khoá học của em sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 6. Ngày 17/6 em sẽ đi Châtelet để tĩnh tâm. Sau đó em đến Nantes để phục vụ một tháng, cũng là dịp để em thực tập nói luôn. Tiếp đến, vào tháng 8 em sẽ về Paris đi học lại.

Có thể khoá sau, em sẽ học nhảy lớp, vì trình độ của em khá hơn (theo lời một cô giáo). Khoá sau em không học phonétique nữa, vì em đọc cũng khá rồi. Em luôn tự đọc trong phòng thật to... cho nó trơn tru để  quen dần. Vì ở VN chỉ học nhìn mà không nói không thuộc, nên giờ phải cố gắng từng bước. Em cố gắng hết mình thôi, còn lại phó thác cho Chúa. 

Ít điều em chia sẻ với chị. Em cũng có khó khăn khi phải thích nghi về ngôn ngữ, văn hoá, tính cách và cả thức ăn... Tuy nhiên đến nay thì em cũng dần tháp nhập và thích nghi. Những lúc như thế em lại cần đến Chúa và Mẹ rất nhiều, để xin ơn can đảm vượt qua... cũng như học được nhiều sự hy sinh của các chị từ các nước khác, và hiểu được thách đố là gì khi sống trong một môi trường  hoàn toàn khác lạ với nếp sống và thói quen của mình.

Chị thêm lời cầu nguyện cho em. Em cám ơn chị nhiều.

Phạm Tuyết, fmm.