Xin cầu nguyện cho ba chị Minh Thi

Em xin mừng lễ Phục Sinh đến chị và toàn thể các chị. Xin Chúa Kitô Phục Sinh luôn là niềm hy vọng, bình an và động lực cho các chị trong mọi sứ mạng các chị đang dấn thân.
Kính chào chị Giám tỉnh và quý chị, 
 
Chị ơi,
Em xin lời cầu nguyện của các chị cho Ba em.
Em được tin là Ba em đã bị ung thư cột sống giai đoạn cuối, nó đã di căn xuống mông và hai chân, không đi được nữa. Tiểu tiện, ăn uống giờ phải tại cho và phải đút ống thông tiểu. Và trong người cũng nổi nhiều hạch bướu.
 
Em thật bất ngờ khi nghe tin này và nó phát quá nhanh. Lúc em đưa Bà đi khám thì bác sĩ chỉ nói bị gai cột sống nặng và loãng xương... rồi cho thuốc uống, nhưng uống mà không hết, còn nặng hơn, em cũng không nghĩ ra tại sao.
 
Xin các chị cầu nguyện thêm cho ba mẹ và gia đình em. Em xin cảm ơn các chị nhiều lắm.
Hiệp thông với các chị trong lời cầu nguyện và tình thương mến.
 
Em Minh Thi, fmm.