Thư chúc mừng Đại lễ Giáng sinh từ chị Phạm Tuyết - Pari

Em xin được gởi đến chị cùng toàn thể quý chị em lời chúc mừng nhân dịp Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Cầu chúc cho quý chị có được nhiều niềm vui, an bình và tình yêu của Chúa Hài Đồng.

Chị kính mến,

Em xin được gởi đến chị cùng toàn thể quý chị em lời chúc mừng nhân dịp Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Cầu chúc cho quý chị có được nhiều niềm vui, an bình và tình yêu của Chúa Hài Đồng.

Hôm nay ngày 14/12, cả cộng đoàn suy niệm mầu nhiệm Giáng Sinh cùng với Mẹ Sáng Lập.

Giờ cầu nguyện kéo dài một tiếng, rất sốt sắng và sâu sắc.

Em tưởng là các chị trẻ soạn, nhưng nhìn lại toàn là các Srs cao niên không à. 

Cách cầu nguyện thinh lặng suy gẫm và hát. Nhưng tất cả lời đều ở trong Lời Chúa và của Mẹ Sáng Lập, không thêm lời ở ngoài.

Em cảm thấy bầu khí thật trang nghiêm và ý nghĩa. 

Sau giờ suy gẫm, mỗi chị em được cầm tờ giấy về phòng để đọc thêm.

Buổi cầu nguyện này cũng mời giáo dân vào tham dự.

Cám ơn chị đã gửi tài liệu cho em. 

Em chào chị.

Phạm Tuyết, fmm.