Lời chúc mừng của chị Agata Liên và chị Châm từ Ấn độ

Chúc mừng,xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui. Chúc mừng ngày lễ Quan thầy. Chúc mừng một ngày hồng phúc...
Chúng em kính chào chị Lý,
 
Chị vẫn khỏe chứ ạ? Chúng em đã đi học được gần một tháng rồi. Chúng em đang sống tại nhà Tỉnh dòng Chennai, nhưng mỗi chị em một cộng đoàn. Mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, chúng em bắt xe buýt đi học. Ở đây các chị cho chúng em tất cả mọi chi phí cho các sinh hoạt. Các chị rất dễ thương và chăm sóc hai chị em chúng em rất chu đáo. Hiện tại ở nhà Tỉnh dòng có gần 50 chị em nhưng chỉ có 3 khấn tạm: Liên, em và một bạn mới khấn ra.
 
Ngày mai là lễ thánh Anna, bổn mạng của chị, chúng em chúc mừng lễ bổn mạng chị. Nguyện xin bà ngoại Anna ban cho chị sức khỏe và nhiều ơn thánh để chị chu toàn sự mạng Chúa trao. Xin Chúa cũng chúc lành cho những ưu tư lo lắng của chị cho mỗi chị em cũng như cho các sứ vụ khác trong Tỉnh dòng.
 
Kính chúc chị thiện hảo và bình an trong tình yêu Chúa.
 
Xin chị cũng tiếp tục cầu nguyện cho chúng em.
 
Chúng em: Liên và Châm, fmm.