Tâm tình đến từ Canada

Trước tiên, chúng em xin được cám ơn chị luôn gởi tin tức quốc nội, quốc ngoại để đuợc hiệp thông. Hôm nay chúng em nhận được tài liệu chuẩn bị TTN, liền in ra cả hai thứ tiếng để đọc và gẫm trước, Lần trước, vì còn rất yếu tiếng Pháp nên các chị trong cộng đoàn "tha" cho chúng em được suy gẫm riêng...lần này chắc sẽ chia sẻ chung vì nếu dùng cả ngôn ngữ "du corps" (quơ tay múa chân) thì chắc các chị cũng hiểu được chút ít...

Kính  chào chị Giám Tỉnh và quý chị em,

Trước tiên, chúng em xin được cám ơn chị luôn gởi tin tức quốc nội, quốc ngoại để đuợc hiệp thông. Hôm nay chúng em nhận được tài liệu chuẩn bị TTN, liền in ra cả hai thứ tiếng để đọc và gẫm trước, Lần trước, vì còn rất yếu tiếng Pháp nên các chị trong cộng đoàn "tha" cho chúng em được suy gẫm riêng...lần này chắc sẽ chia sẻ chung vì nếu dùng cả ngôn ngữ "du corps" (quơ tay múa chân) thì chắc các chị cũng hiểu được chút ít...Tính ra thời gian trôi nhanh thật! Hôm nay đã là hai tháng tròn chúng em ở cộng đoàn TTV để học tiếng Pháp rồi. Bây giờ đang là mùa hè nên trường mà chúng em đã đăng ký học chưa bắt đầu. Cũng may là ở gần cộng đoàn có trung tâm công giáo nhận dạy miễn phí cho người nhập cư, nên chúng em đang theo học hè ở đây.  

Hai tháng ở Quebec, vì là mùa hè nên chúng em có dịp được đi đây đi đó. Chúa nhật 23.6 có cha Lâm giới thiệu và tạo điều kiện cho chúng em được đi hành hương Dolbeau với cộng đoàn nguời VN ở đây. Chúng em đi đến nơi mà có đan viện Cát Minh, có một số sơ VN di cư từ thời 1945. Hôm chúng em đến, đan viện còn hơn 10 srs, trong đó có 5 srs VN. Ngày hôm sau nghe nói có 1 sr qua đời. Trong dịp đó, chúng em cũng được hành hương nhà thờ Thánh Anton, một trong 4 nơi hành hương nổi tiếng nhất ở Quebec. Thật may mắn cho chúng em, quả là Chúa thương kẻ khù khờ...

Chỉ còn một tuần nữa là mừng kính thánh Anna. Ở đây họ mừng lớn lắm vì ngoại Anna đã làm nhiều phép lạ cho giáo dân trong những buổi đầu của lịch sử Quebec. Họ có 1 trung tâm hành hương gọi là Sainte Anne de Beaure. Cộng đoàn chúng em làm tuần cửu nhật để chuẩn bị mừng lễ. Chúng em nhớ đến chị và rất nhiều chị em ở quê nhà mừng thánh Bổn Mạng Anna. Chúng em xin được mừng lễ chị và quý chị em, cũng như quý chị mang tên thánh Matta. Ngày đó chắc chúng em sẽ có dịp đi lễ ở vương cung thánh đường thánh Anna. Chúng em sẽ hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của bà ngoại Anna, ban nhiều ơn lành hồn xác trên chị Giám Tỉnh và mỗi chị em trong Tỉnh Dòng, nhất là những ưu tư và dự tính của TD. Xin Chúa chữa lành các chị đâu yếu. Chúng em cũng xin mừng lễ khấn trọn ở Đà Lạt nữa. 

Hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Em 

Kim Anh fmm