SỨ VỤ MỚI TẠI BUSAN

“Lúa chín đầy đồng mà thợi gặt lại ít”. Về Busan chỉ mới 4 tháng, em bắt đầu làm quen với công việc, với cộng đoàn. Vì thiếu bóng mục tử nên nhiều lúc các em di dân cảm thấy bơ vơ, đời sống đức tin, luân lý cũng gặp nhiều thách đố…. Nhưng nhìn thấy những nỗ lực của các bạn trẻ, em đã rất xúc động và cũng nỗ lực hết mình để đồng hành cùng các em. Qua 3 năm đầu của sứ vụ truyền giáo trên xứ sở Kim Chi, mặc dầu vốn tiếng Hàn của em cũng không bằng ai, nhưng đứng trước một đàn em đang cần đến sự giúp đỡ của mình, bao nhiêu cái tự ti, mặc cảm, bao nhiêu sự sợ hãi... cũng dần tan biến...

SỨ VỤ MỚI TẠI BUSAN

Em về Busan trong những ngày cuối tháng Tư bước sang đầu tháng 5/2018, sau thời gian về Việt Nam thăm gia đình. Tròn 3 năm kể từ ngày đặt chân đến xứ Kim Chi, cũng là thời điểm em được mời gọi bắt đầu sứ vụ mới tại Busan, cái nôi khởi đầu của tỉnh dòng Hàn…

Busan là một thành phố biển, thành phố lớn thứ 2 của Hàn và nổi tiếng về du lịch. Chính vì thế cũng giống như Soeul, một số lượng lớn người di dân đang sinh hoạt, lao động và học tập tại đây. Phần đông những người di dân đến từ Trung Quốc, Việt nam, Philippines, Nga, Indonesia… và từ một số quốc gia khác. Do nhu cầu mục vụ cho người công giáo Việt Nam, từ hơn 10 năm trước giáo Phận Busan đã hợp tác với giáo phận Nha Trang mời linh mục Việt nam đến làm việc và bắt đầu hình thành những cộng đoàn công giáo Việt nam đầu tiên. Sau khi linh mục Việt Nam tiên khởi trở về Việt Nam, 1 linh mục người Hàn (biết tiếng Việt) thay thế phục vụ cộng đoàn. Từ 2 năm nay, cha đặc trách mục vụ cho lao động di dân của giáo Phận Busan đồng hành cùng anh chị em di dân. Dù không biết nói tiếng Việt, cha đã nỗ lực học đọc để dâng lễ và giải tội cho các em.

Nghe nói FMM có 1 sơ Việt Nam, cha đặc trách mục vụ cho người lao động thường đến cộng đoàn nhà mình dâng lễ xin chị Giám Tỉnh giúp đỡ. Sứ vụ của em bắt đầu từ đây. Em đến trung tâm mục vụ cho lao động chỉ 2 ngày trong tuần, công việc chủ yếu là giúp chuẩn bị hồ sơ liên quan đến các bí tích cho cha đặc trách mục vụ di dân. Bên cạnh đó, em cùng một em sinh viên đang làm bán thời gian ở trung tâm hỗ trợ đưa anh chị em công nhân người Việt đi bệnh viện, giúp các em đòi lương khi bị chủ bắt chẹt, liên hệ với cục xuất nhập cảnh đối với trường hợp các em bất hợp pháp… Gần đây với một số lượng các em du học sinh ngày càng gia tăng, mang tiếng là du học nhưng phần đông các em qua Hàn với mục đích kiếm tiền gởi về cho gia đình. Với thực trạng trên, chúng em đang hướng đến việc mục vụ giúp cho các em sinh viên, bắt đầu từ việc thành lập nhóm sinh viên công giáo. Chúa Nhật, công việc chủ yếu là dạy giáo lý hôn nhân và dự tòng cho các em.

Ở đây, mục vụ di dân không chỉ có cộng đoàn Việt nam (khoảng gần 400 em công giáo), hiện nay trung tâm phụ trách 3 cộng đoàn nói tiếng Anh chủ yếu là Philippines, một nhóm người Đông Timo, ngày Chúa Nhật còn có chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người di dân nên công việc khá là bận rộn. Riêng với cộng  đoàn Việt nam tuy thiếu mục tử nhưng các em trong ban đại diện cố gắng linh hoạt để cộng đoàn là nơi cho các em gặp gỡ, củng cố niềm tin, văn hóa Việt cho anh chị em vì mưu sinh đang phải sống xa quê hương.

Lúa chín đầy đồng mà thợi gặt lại ít”. Về Busan chỉ mới 4 tháng, em chỉ bắt đầu làm quen với công việc, với cộng đoàn. Vì thiếu bóng mục tử nên nhiều lúc các em cảm thấy bơ vơ, đời sống đức tin, luân lý cũng gặp nhiều thách đố… Nhưng nhìn thấy những nỗ lực của các bạn trẻ, em đã rất xúc động và cũng nỗ lực hết mình để đồng hành cùng các em. Qua 3 năm đầu của sứ vụ truyền giáo trên xứ sở Kim Chi, mặc dầu vốn tiếng Hàn của em cũng không bằng ai, nhưng đứng trước một đàn em đang cần đến sự giúp đỡ của mình, bao nhiêu cái tự ti, mặc cảm, bao nhiêu sự sợ hãi... cũng dần tan biến. Chúa thương và ban ơn cho kẻ khù khờ… 

Em đã nhận một cách nhưng không từ Thiên Chúa, thì chính em cũng cần trao ban một cách nhưng không. Sứ vụ của em chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều khó khăn phía trước, cũng xin chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho anh chị em di dân cũng như cho em mạnh mẽ hơn để sông sứ vụ thừa sai tại môi trường này.

Em Thérèse Thu Hằng, fmm.