Mười năm trôi qua thật nhanh, từ khi chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiện diện tại Ấp Giòng Sao (2015 -2025) thực hiện lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico “đến vùng ven” để phục vụ người nghèo, ưu tiên cho các bệnh nhân tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền từ thiện Hy Vọng. Phòng khám tọa lạc giữa cánh đồng, nơi đã và đang nuôi dưỡng khát vọng sống cho nhiều người bệnh được phục hồi. Mỗi ngày chị em đón tiếp, khám chữa cho trên 100 bệnh nhân bằng phương pháp châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu, sử dụng thuốc Nam được bào chế từ những dược liệu tại địa phương.
Các bệnh nhân đến đây bằng xe máy, xe đạp, xe lăn và có cả trường hợp phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng hầu hết đều là những lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mắc các chứng bệnh mãn tính và di chứng do đột quỵ, tai biến, tai nạn giao thông, trẻ em bại não, chậm phát triển v.v.…
Không chỉ có bệnh nhân ở xã Tân Phú Trung, phòng khám còn có nhiều người bệnh từ các địa phương khác tìm đến. Mỗi người một hoàn cảnh với những chứng bệnh khác nhau, nhưng đều nhận được từ chị em về sự chăm sóc chữa trị chu đáo, tận tụy và tình yêu thương. Trong cuốn sổ lưu bút tại phòng khám tràn ngập lời tri ân, sự biết ơn, kính phục của người bệnh trước tấm lòng nhân ái và kết quả tích cực trong công việc chữa bệnh từ thiện của chị em. Phòng khám Hy Vọng ngày càng có nhiều người tìm đến, với sự tận tâm của 4 nữ tu trực tiếp khám, chữa bệnh cùng với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên :
Xin chia sẻ một vài chứng từ của bệnh nhân và thiện nguyện viên:
- Là một trong những bệnh nhân đầu tiên nay là tình nguyện viên thường xuyên của phòng khám, cô Nguyễn Thị Điệp, 50 tuổi (xã Tân Phú Trung) cho biết: Cảm kích trước tấm lòng nhân ái, sự tận tụy của các soeurs nên sau khi chữa khỏi căn bệnh thoái hóa cột sống cổ, giãn tĩnh mạch cô đã tự nguyện xin phụ giúp công việc tại phòng khám như một lời tri ân. Cô đã phụ giúp tại đây 10 năm, chứng kiến nhiều bệnh nhân được chữa khỏi bệnh. Bệnh nhân ở đủ mọi thành phần và lứa tuổi, nhưng các bệnh nhân đến đây đều được đối xử ân cần và công bằng…
- Ông Hồ Thanh Thu, 52 tuổi, ấp Giữa, xã Tân Phú Trung chia sẻ: Khi mới đến đây, ông đi còn không vững nhưng nhờ các nữ tu động viên tinh thần, châm cứu và cấp thuốc uống kèm theo những lời khuyên về sinh hoạt, ăn uống nên sau một thời gian sức khỏe đã hồi phục.
- Ông Phan Trọng Hải, 67 tuổi, xã Tân Phú Trung cho biết, 2 năm qua, ông được các nữ tu ở đây tận tình châm cứu, bấm huyệt chữa trị những di chứng do đột quỵ. Từ chỗ chân bị liệt không thể đi lại được, miệng nói ngọng, nay ông có thể phát âm rành rọt, tự đi xe đạp điện đến phòng khám châm cứu hàng ngày.
- Chị Nguyễn Thị Bình, 52 tuổi (ấp Đình xã Tân Phú Trung), 10 năm qua đã trở thành tình nguyện viên thường xuyên tại phòng khám nhận xét: Ở đây các Sơ đúng như một người mẹ hiền, “lương y như từ mẫu”.
Qua việc chăm sóc chữa trị cho các bệnh nhân hằng ngày, chị em luôn cố gắng tận tâm phục vụ và nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao. Với sứ vụ chữa lành cho người đau yếu, bệnh tật, chị em mong muốn mình là những “niềm hy vọng” cho các bệnh nhân nghèo trên đất Củ Chi với phương châm: “trao yêu thương - trao sức khỏe”.
Ngoài việc khám và chữa bệnh từ thiện, chị em còn tích cực tham gia hoạt động chăm lo cho hội viên phụ nữ, người dân trong xã, như hỗ trợ quà Tết, vận động quyên góp tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh và sinh viên nghèo học giỏi, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người bệnh nghèo, người không có hộ khẩu tại địa phương...
Tạ ơn Chúa đã hướng dẫn và gìn giữ chị em trong 10 năm qua luôn bình an vui khỏe và hăng say phục vụ Chúa trong mọi người. Cảm ơn Chúa đã gửi đến phòng khám nhiều vị ân nhân xa gần, họ là những cánh tay nối dài cùng cộng tác với chị em trong lãnh vực y tế. Cảm ơn Hội Dòng đã sai chị em đến hiện diện tại miền truyền giáo này, nơi có ít sự hiện diện của Giáo Hội, để chị em có cơ hội sống tầm nhìn của FMM với 3 động tác Phan Sinh: ĐẾN VỚI – HIỆN DIỆN – CÚI XUỐNG…
Nguyện xin Chúa chúc lành cho sứ vụ của chúng con và trả công bội hậu cho các ân nhân xa gần. Nhờ lời Đức Mẹ Lên Trời chuyển cầu, nguyện xin Chúa chữa lành bệnh tật cho các bệnh nhân tại phòng khám.
Chị em fmm CĐ Mẹ Lên Trời.