ƠN CHÚA ĐẦY DƯ…

Thế rồi cụ Maria Tín được lãnh nhận các Bí Tích Khai tâm Ki-tô giáo trước sự chứng kiến đông đảo của bà con cộng đoàn xứ đạo Tạo Tác. Tuy nhiên, sau đó cả hai mẹ con chị phải trả giá một phen rất bi hùng với thần dữ, nhưng cuối cùng nó đã bị bại trận...

ƠN CHÚA ĐẦY DƯ…

Tôi được biết Cụ Tín cách đây 12 năm, hồi đó tôi còn dạy Giáo lý dự tòng. Được người báo cho tôi hay có chị Liên công chức của Sở điện lực muốn tìm hiểu đạo Công Giáo. Tôi nhanh chóng nhờ người chở xe máy tìm đến nhà chị Liên.

Nhờ Chúa sắp xếp, Thiên Thần Raphael dẫn đường, tôi thấy có cụ già đứng trong sân. Tôi hỏi thăm cụ nhẹ nhàng, cụ lên tiếng: “Đúng là nhà con gái tôi tên Liên ở đây, Liên đi vắng chưa về”. Cuộc gặp gỡ ngắn gọn…

Tôi cùng đồng hành với chị Liên 3 tháng để giúp về Giáo lý đức tin, chị đã tiếp thu rất tốt, chị được thỏa lòng mong ước làm con Chúa qua việc lãnh nhận các Bí Tích khai tâm - Tân tòng. Ơn Chúa đổ xuống trên chị đầy dư.

Từ đó tôi kết thân với gia đình của chị, và khi đến thăm hai mẹ con tôi nhận thấy mẹ Tín là một cụ bà rất cởi mở, hiền hòa và vui vẻ. Đã 80 tuổi đời cụ vẫn còn ngồi bàn máy may để may đồ cho người nghèo, tai nghe máy chăm chú tụng kinh Phật. Cụ đã Quy y từ hồi còn trẻ cho nên cụ rất giữ chữ tín với nhà Phật. Nhiều lần có dịp lễ đặc biệt tôi gợi ý với chị Liên đem cụ đến nhà thờ, chị Liên chỉ trả lời còn khó lắm dù con rất muốn…

Cho đến đầu năm 2018 cụ bị té, bệnh tình nguy kịch đến thập tử nhất sinh… Cụ bộc phát nói: “Xin Chúa cứu con, Chúa cho con về với Chúa”. Con gái hiểu được ước muốn thẳm sâu của mẹ đã đến trình Cha xứ mọi việc, được dịp cần tiến hành nhanh chóng giúp một niềm tin mạnh mẽ cho người mà tử thần đang chờ chực. Bất chấp… các con cháu Phật tử của cụ phản đối. Câu nói “Lạy Chúa, cho con về với Chúa” là điệp khúc tuyên xưng niềm tin của cụ.

Thế rồi cụ Maria Tín được lãnh nhận các Bí Tích Khai tâm Ki-tô giáo trước sự chứng kiến đông đảo của bà con cộng đoàn xứ đạo Tạo Tác. Tuy nhiên, sau đó cả hai mẹ con chị phải trả giá một phen rất bi hùng với thần dữ, nhưng cuối cùng nó đã bị bại trận. Thần dữ đã khiến cho cụ đêm ngày trằn trọc bối rối, tâm trí hoảng loạn, sự dữ ám ảnh cụ khiến cụ như thấy ma vương - quỷ dữ hành xác mình… Vì thế nên cụ rất cần sự trợ giúp liên tục của người thân.

Ưu ái số một của tôi đó là mỗi ngày tôi mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến, để cho cụ được rước Chúa. Đức tin đã cứu cụ tai qua nạn khỏi. Ơn Chúa đổ xuống  đầy dư trên cụLúc này cụ bình an và có thể đi thăm con cháu cũng như bà con rải rác ở nơi xa.

Bà cụ Maria Tín hiện nay vẫn là một người tín hữu rất mạnh mẽ, với tuổi đời 94. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cụ và gia đình…

 Đà Lạt, 20.8.2018

 Hồ Linh FMM.

________________________________

Youtube 11/07/18 Chị Maria Liên con cụ Maria Tín làm chứng LTX Chúa (từ phút 63)

https://www.youtube.com/watch?v=AnxxEMAKCN4&index=32&list=LLsU0hQWJRyTZH-HAI7G2_YQ