NGHI THỨC CHUYỂN GIAO SỨ VỤ GIÁM TỈNH

Cám ơn chị Anna Hội đã can đảm lãnh nhận sứ vụ linh hoạt TDVN trong 4 năm sắp tới với những hồng ân và thách đố, nhất là việc đào tạo người trẻ hôm nay, dù rằng Tỉnh Dòng chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong lãnh vực này nhưng vẫn còn đó những trăn trở và giới hạn về việc linh hoạt Cộng đoàn, thể hiện các mối tương quan cũng như sống ơn gọi cách triệt để. Nguyện xin Chúa ban cho chị sự khôn ngoan của Thần Khí để chị chu toàn sứ vụ Chúa sẽ trao ban...

NGHI THỨC CHUYỂN GIAO SỨ VỤ GIÁM TỈNH

Ngày 30/10/2015 vừa qua, trong bầu khí linh thiêng và tâm tình tạ ơn, chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Tỉnh Dòng Việt Nam tụ họp nhau vào lúc 16g00 tại nhà thờ Thánh Tâm, để cùng cử hành nghi thức chuyển giao sứ vụ Bề Trên Giám tỉnh. Ngoài các chị Cố vấn Tỉnh Dòng, Thư Ký Tỉnh Dòng, Ban Đào tạo, Ban Quản lý và tất cả các chị Phụ Trách của 15 cộng đoàn và 3 thí điểm, còn có nhiều chị em đại diện các cộng đoàn, và hầu hết chị em thuộc các cộng đoàn  tại vùng Sài Gòn. Nghi thức được lồng vào giờ Kinh Chiều của Giáo Hội, chị em đã cùng khẩn khoản nài xin Chúa Cha ban Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh trên chị Tân GT. Sau bài hát Thánh Thi và các Thánh vịnh, chị em lắng nghe Lời Chúa trong Tin mừng  Gioan 13, 1-15, như xưa Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các tông đồ, hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta tiếp tục rửa chân cho nhau trong thái độ yêu thương và phục vụ. Tiếp đến chị em lắng nghe Hiến Pháp, là kim chỉ nam cho đời sống của người Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ…

Chị AnneMarie Trần thị Lý, nguyên Bề Trên Giám tỉnh đã nói lời tạ ơn Chúa và cám ơn chị em trong Tỉnh Dòng. Lời đáp từ của chị Anna Kính, Cố Vấn Tỉnh Dòng, đại diện cho tất cả chị em bày tỏ tâm tình biết ơn và thương mến dành chị ngày kết thúc sứ vụ Chúa trao… Chị em đều hân hoan và cảm động hiệp lòng dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin Ngài tiếp tục thực hiện trong cuộc đời Chị kế hoạch yêu thương của Ngài, để Chị mãi là người môn đệ say mê Chúa, hăng say cho sứ vụ mới Ngài mời gọi. Sau đó Chị TKTD công bố Văn thư của BTTQ về việc bầu cử Bề trên Giám tỉnh, xác nhận chị Anna Tô Thị Hội đắc cử bề trên giám tỉnh của tỉnh dòng Việt Nam. Nhiệm kỳ Giám tỉnh sẽ bắt đầu vào ngày 31/10/2015. Chị em vui mừng vỗ tay chúc mừng chị Tân Giám tỉnh và cảm tạ Chúa vì chị đã sẵn lòng thưa Vâng với Chúa, đảm nhận trách vụ phục vụ chị em trong Tỉnh Dòng trong thời gian tới.

Trong nghi thức trao nến sáng, Chị cựu GT trao nến cho chị tân GT và nói: “Mẹ Sáng lập luôn thao thức sự hiệp nhất trong HD, mẹ tha thiết  mời gọi chị em sống tinh thần hiệp nhất. Quyền bính được Thiên Chúa trao ban từ BTTQ đến các chị GT. Ngọn nến này tượng trưng cho Đoàn sủng của HD, mà chị Bề trên GT là người chịu trách nhiệm đối với HD, để hướng dẫn chị em trong TD sống trung thành với Đoàn sủng theo Hiến Pháp Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức M. Ngọn nến sáng được truyền từ tay chị cựu GT qua chị tân GT như sợi dây liên kết và tinh thần đồng trách nhiệm trong sứ vụ. Chúng ta nguyện xin cho ánh sáng Chúa Kitô mãi tỏa sáng trong TD Thánh Tâm Việt Nam”.

Chị tân Giám tỉnh đã nhận nến và đặt tay trên Phúc Âm tuyên thệ : “Tôi nữ tu Anna Tô Thị Hội xin tuyên thệ trước chị em trong tỉnh dòng. Nhờ ơn Chúa, tôi nguyện trung thành với Đoàn sủng của Hội Dòng theo Giáo Luật và Hiến Pháp qui định, đồng thời tận tình phục vụ chị em trong tỉnh dòng và Hội Dòng với tất cả lòng yêu mến và khả năng Chúa ban. Xin chị em tích cực cộng tác với tôi để cùng nhau xây dựng và phát triển tỉnh dòng trong đường hướng của Hội dòng theo thánh ý Chúa”.

Chị Maria Thanh Tú, Cố Vấn Tỉnh Dòng, đã đại diện cho tất cả chị em đại diện chị em nói lời chúc mừng và tặng hoa cho chị tân Giám tỉnh. Lời đáp từ bộc phát của chị Anna Tô Thị Hội -tân Giám tỉnh- thật đơn sơ thân tình, tin tưởng vào chúa và xin chị em cộng tác với mình trong việc xây dựng Tỉnh Dòng. Phần trao hôn bình an thật cảm động, biểu lộ tâm tình ước mong của mỗi chị em trong TD được hiệp thông với chị tân GT trong tình chị em và tinh thần hợp tác vâng phục, để cùng với chị GT nỗ lực sống và chuyển đạt đoàn sủng FMM cho nhiều người trẻ, cùng chung sức chung lòng xây dựng TDVN phát triển trong mọi lãnh vực…

Giờ Kinh chiều kết thúc sau bài hát Magnificat và những lời nguyện bộc phát của chị em. Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào lúc 17g00, do cha Ignatio Nguyễn Duy Lam, ofm, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Cha Giám tỉnh cũng nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho chị Tân Giám tỉnh và hướng dẫn chị em sống thánh ý Chúa trong ơn gọi Thừa sai của mình. Trong bài giảng Cha nhắc đến tình liên đới huynh đệ giữa chị em mà tất cả chúng ta đều cần đến. Những người Pharisiêu đã bối rối trước câu hỏi của Chúa Giê-su, phải xử như thế nào trước nỗi khổ của anh em mình… Họ không tìm ra được câu trả lời !

Câu trả lời mà Chúa Giê-su muốn là chúng ta hãy ra tay giúp những người nghèo và sống tinh thần liên đới với họ… Chúng ta được mời gọi sống tình huynh đệ của những người con Chúa với anh chị em mình và tất cả mọi người. Cần có lòng thương cảm, biết xót thương, phát xuất từ việc chúng ta đều là con cái của Cha trên trời… Như trong dụ ngôn Con chiên lạc, trong đàn có 100 con và 1 con đi lạc; con số 100 là con số tròn trịa nên chỉ cần mất 1 con thì không còn sự toàn vẹn nữa. Không cần mất 10 con hay 20 con, chỉ cần mất 1 con là không trọn vẹn nữa. Chúng ta cũng thuộc về nhau trong cùng 1 gia đình, cũng làm nên sự trọn vẹn khi có đủ chị em, chỉ cần 1 người bị bỏ rơi đâu đó là gia đình chúng ta không còn toàn vẹn nữa. Đó là lý do tại sao Chúa lại cất công đi tìm khi mỗi chúng ta bị lạc, để đưa chúng ta về nhà. Chúng ta cũng cần đi tìm anh em, chị em của mình đưa về nhà…

Một buổi chiều nọ Chúa Giê-su ngồi trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Giêrusalem, người rơm rớm nước mắt thở dài và nói “biết bao lần ta qui tụ con cái ngươi lại, như gà mẹ qui tụ ấp ủ gà con dưới cánh...” Chúa luôn muốn qui tụ chúng ta dưới cánh tay yêu thương để Ngài chở che ủ ấp. Ước gì chúng ta cũng mang trong mình tấm lòng của Chúa, những giọt nước mắt và những nỗi khắc khoải của Người. Thiên Chúa đã mời gọi Thánh Phanxicô đi xây lại Nhà của Người, và ngài đã truyền lại điều đó cho chúng ta. Chân Phước Marie de la Passion cũng dặn dò chúng ta rằng “Sứ vụ truyền giáo không có biên giới vì tình yêu Chúa thì vô giới hạn…”. ĐGH Phanxicô không ngừng mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình, đến với những vùng ngoại biên, chăm sóc Ngôi nhà chung là Trái đất và tất cả mọi người. Chính vì thế mà sứ vụ của những người Phan sinh là ra đi xây dựng Ngôi nhà của Thiên Chúa, qui tụ mọi người trong gia đình của Thiên Chúa…

Cha Giám tỉnh cũng nhắc nhở rằng ngay trong chính gia đình, cộng đoàn của chúng ta vẫn đang có những vết thương cần được chữa lành. Vì thế chúng ta cần làm cho gia đình, cộng đoàn của chúng ta trở thành những mái ấm thực sự. Chúng ta cần làm cho mỗi người cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa vì chúng ta thuộc về nhau, để từ đó chúng ta có thể mạnh dạn ra đi, đến với anh chị em mình sẻ chia tình yêu thương liên đới…

Cuối thánh lễ chị Tân Giám tỉnh cám ơn Cha và nhắc đến lời cha Tổng phục vụ Bernadino nói với Mẹ Marie de la Passion khi xưa: “Tôi đón nhận Mẹ và chị em trong hiện tại cũng như trong tương lai nhân danh cha thánh Phanxicô và trong tinh thần con cái của đại gia đình Phan Sinh”. Chị em cũng tin rằng cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Phanxicô luôn sẵn sàng đón nhận chị em như cha Tổng phục vụ Bernadino khi xưa vì cha luôn hiện diện gần gũi với chị em cách thân tình… Chị xin Cha cũng như chị nguyên Giám tỉnh vả tất cả chị em cùng cộng đoàn dân Chúa tiếp tục nâng đỡ chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ trong sứ vụ của mình tại Việt Nam.

Sau thánh lễ, cha Giám tỉnh cùng tất cả chị em xuốnjg nhà cơm chia sẻ bữa ăn huynh đệ cùng với sự hiện diện của cha Trương Kim Hương. Niềm vui hân hoan tràn ngập tâm hồn chị em với những tiếng cười rộn ràng, những tiết mục văn nghệ bỏ túi giúp vui và nhất là phần… nhận quà. Các cộng đoàn có quà cám ơn chị Nguyên Giám tỉnh, mừng chị Tân Giám tỉnh, và vui nhất là cộng đoàn nào cũng nhận được nhiều món quà khác nữa. Nhưng trên hết chị em ý thức mỗi người đều là 1 món quà Chúa ban để trao tặng cho nhau trong tình thương mến thương…

Như Chân Phước Marie de la Passion đã nói: “Nếu Hội Dòng là công trình của tôi, nó sẽ chết theo tôi; nhưng đó là công trình của Thiên Chúa, nó sẽ tồn tại”. Thật vậy, Hội Dòng đã tồn tại và phát triển suốt 138 năm qua và hiện diện trên khắp năm châu. Đó là sự thừa kế và tiếp nối đầy sức sống của chị em qua bao thế hệ. Với biến cố hôm nay, Tỉnh Dòng Thánh Tâm Việt Nam cũng đang trong hành trình tiếp nối sứ mạng này, khi chuyển giao sứ vụ Giám Tỉnh giữa chị Anne Marie Trần thị Lý và chị Anna Tô thị Hội.

Chị em trong Tỉnh Dòng FMM cùng nhau tạ ơn Chúa về hành trình 8 năm, qua 2 nhiệm kỳ phục vụ của Chị Giám Tỉnh Anne Marie Lý với biết bao ơn lành Chúa thương ban và những điều tốt đẹp Chúa  đã thực hiện cho Tỉnh Dòng qua trung gian của Chị. Chị em cũng tạ ơn Chúa vì chị Anna Hội đã sẵn sàng thưa “Vâng” trong tinh thần đức tin để  Chúa thực hiện kế đồ yêu thương của Ngài trên Tỉnh Dòng. Xin Chúa tiếp tục hoàn tất những điều tốt đẹp Ngài đã khởi sự nơi Tỉnh Dòng và xin Ngài ban cho Chị Anna Hội nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan và những ơn thánh cần thiết  để Chị chu toàn sứ vụ lãnh đạo và linh hoạt Tỉnh Dòng trong một giai đoạn mới…

 

LỜI CÁM ƠN NGÀY CHUYỂN GIAO SỨ VỤ

của chị AnneMarie Lý - Nguyên GT/FMM

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí tôn chí thánh, con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã bao bọc chở che sứ vụ linh hoạt TD của con trong 8 năm qua với bao hồng ân chan chứa như TV 64 diễn tả : “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.” Con xác tín việc gì Chúa làm cho TDVN chúng con cũng tốt đẹp.

Khởi đầu sứ vụ, với ơn Chúa, con đã quyết tâm chọn khẩu hiệu : “Yêu thương phục vụ chị em theo gương khiêm hạ của Chúa Giêsu” và trong quá trình phục vụ, con đã cầu xin Chúa ban cho con ơn can đảm để dám thay đổi những gì có thể, ơn thanh thản để chấp nhận những gì không thể đổi thay và ơn khôn ngoan để biết biện phân những gì có thể thay đổi và những gì không thể đổi thay nơi 1 cộng đoàn hay nơi một người chị em với sự tôn trọng và khích lệ! Nhất là ơn biết làm chủ cảm xúc để con có sự tự do nội tâm và Thân tâm an lạc hầu đón nhận những lời bình phẩm và chống đối của chị em cách trực tiếp hoặc dán tiếp. Qua sứ vụ, con thấy mình được Chúa rèn luyện và biến đổi để trở nên người môn đệ của Chúa hầu chuyển tải sự sống đến mỗi CĐ và mỗi chị em được sống và sống dồi dào. Đồng thời con cũng xin Chúa thứ tha vì biết bao lần con làm buồn lòng Chúa do còn tìm cái danh cho bản thân hơn làm vinh Danh Chúa và mưu ích cho chị em.

Trong lòng GH và HD con được tăng trưởng trong ơn gọi FMM. Giờ đây con xin tri ân Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô, ĐTC Bénédictô và ĐTC Phanxicô.

Con xin cám ơn Đức cố Tổng GM Phaolô Nguyễn Văn Bình, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cha cựu TĐD Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh và cha TĐD Inhatiô Hồ Văn Xuân; cha Quản Hạt, Hạt Gia Định và cha sở GX Bình Hòa. Con xin tri ân cha cố Agnelô Vũ Văn Đình và Guy Marie Nguyễn Hồng Giáo, cha cựu GT ofm Alexis Trần Đức Hải và cha Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, cha GT Ignatiô Nguyễn Duy Lam cùng quý cha và quý thầy ofm. Cám ơn các chị Clarisses Đan viện Thủ Đức và Xuân Sơn.

Xin chân thành cám ơn HD qua các vị BTTQ : Sr Maura O’conor, Sr Christiane Mégarbané, Sr Suzanne Phillipe, Sr Francoise Massy cùng các chị TCV…

Cám ơn từng mỗi chị mỗi em đã chung sức chung lòng cùng tôi gánh vác  và xây dựng TDTTVN trong 8 năm qua, đặc biệt : Tri ân các chị cao niên trong TD luôn là những cây cao bóng cả che mát đàn em sớm chiều, là chỗ dựa vững chắc để chị em triển nở trong ơn gọi FMM.

Tri ân các chị hữu trách là những cánh tay nối dài giúp chị hoàn thành sứ vụ cách tốt đẹp trong 8 năm qua:

1.     Các chị cựu CVTD : Lucia Mỹ Dung, Anna Hồng Loan, Maria Ngọc Lan

2.     Các chị Cựu TKTD : Anna Ngân Hoài, Thùy Dung và Minh Tần

3.     Các chị cựu PTCĐ : chị Matta Linh, Anna Cát, Madalêna Đông, Quỳnh Giao, Kim Vân, Hồng Loan, Duyên Hường, Thérèse Thơ, Doãn Hằng, Thiên An, Maria Thiên Hoa, Thu Trang, Maria Huy, Têrêxa Thiết,

4.     Các chị CVTD đương nhiệm : Anna Tạo, Anna Kinh, Minh Tần và Maria Thanh Tú cùng chị QLTD Maria Tri Triển và chị TKTD Doãn Hằng.

5.     Các chị PTCĐ đương nhiệm : Anna Tạo, Anna Kính, Lucia Mỹ Dung, Maria Loan, Maria Ánh Tuyết, Mỹ Khánh,  Anna Thủy, Thérèse d’Avila Thanh Hương, Thanh Tú, Anna Minh, Maria Yến, Gioana Hoàng, Kim Tuyến, Vũ Hồng, Thùy Dung, Têrêxa Tịnh, Maria Kim Lan, Mỹ Điểm.

6.     Cám ơn Ban đào tạo TD đã đảm nhận việc đào tạo các em trong giai đoạn đào tạo ban đầu và việc thường huấn với tinh thần đồng trách nhiệm.

-         Đồng thời trong quá trình phục vụ TD, chị đã có những lời nói và cử chỉ đã làm buồn lòng một số chị em, giờ đây chị chân thành xin lỗi và mong chị em tha thứ.

-         Tri ân quý ân nhân và thân nhân xa gần đã quảng đại giúp đỡ TD về vật chất và tinh thần, đặc biệt trong việc xây dựng nguyện đường và TV Thánh Tâm.

-         Cám ơn chị Anna Hội đã can đảm lãnh nhận sứ vụ linh hoạt TDVN trong 4 năm sắp tới với những hồng ân và thách đố, nhất là việc đào tạo người trẻ hôm nay, dù rằng Tỉnh Dòng chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong lãnh vực này nhưng vẫn còn đó những trăn trở và giới hạn về việc linh hoạt Cộng đoàn, thể hiện các mối tương quan cũng như sống ơn gọi cách triệt để. Nguyện xin Chúa ban cho chị sự khôn ngoan của Thần Khí để chị chu toàn sứ vụ Chúa sẽ trao ban.

-         Cuối cùng chị xin gửi đến chị em 5 nguyện ước :

1.     Mong chị em được chữa lành bệnh trầm kha số 9 mà ĐTC Phanxicô mời gọi để cải thiện các mối tương quan trong chân lý và bác ái;

2.     Tiếp tục hành trình nhận biết chính mình, chọn lối sống biện biệt và xây dựng cộng đoàn chiêm niệm - truyền giáo;

3.     Hãy mở rộng tầm nhìn để có những suy tư và sáng tạo mới;

4.     Trở nên khí cụ bình an của Chúa cho mọi người;

5.     Trở nên chứng tá đáng tin của sự cảm thông và niềm vui PÂ trong sứ vụ.

Một lần nữa xin chân thành cám ơn chị em và xin chị em tiếp tục cầu nguyện cho chị trong sứ vụ tại Củ Chi. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho chị em.

Thánh Tâm, ngày 30/10/2015

Anne-Marie Trần Thị Lý, fmm.

 

Lời đáp từ của chị Anna Kính, Cố Vấn Tỉnh Dòng

Chị kính mến,

Trong tâm tình của ngày kết thúc sứ vụ Chúa trao cho Chị, em xin đại diện chị em từ các em BM đến các chị cao niên trong TD, cũng như đang du học hoặc tham sứ vụ truyền giáo ở hải ngoại, bày tỏ tâm tình biết ơn và thương mến của chúng em với Chị.

Thưa Chị, tám năm không dài lắm cho một đời người nhưng không ngắn cho một sứ vụ. Chị đã quảng đại hy sinh phục vụ cho công trình của Chúa được thực hiện cách tròn đầy, cho dù có nhiều thách đố trăn trở ; nhưng Chị đã cùng chị em chu toàn sứ mạng Chúa trao trong niềm tin phó thác và sáng tạo để Tỉnh Dòng có nhiều thành tựu về mặt thiêng liêng, sức sống của chị em, của người trẻ, với những thí điểm truyền giáo được mở ra tại Khắc Cần, Vinh, Củ Chi; nhiều công trình được trùng tu, nhiều Cộng Đoàn được xây mới, đặc biệt ngôi nhà thờ Thánh Tâm khang trang, đẹp đẽ và thoáng mát… Tuy vậy chúng em cảm nhận mỗi chị em vẫn là sự quan tâm ưu tiên hàng đầu của Chị.

Với các em Bình Minh, các em cảm nếm tấm lòng “mẹ hiền” của Chị qua nụ cười, sự quan tâm khích lệ các em hiến dâng cuộc đời cho Chúa và tình thương biểu lộ cụ thể cách tế nhị, với những hộp bánh ly kem ngọt ngào!

Với các em Tiền Tập Sinh, tâm tình dành cho Chị từ trái tim tràn ra ngoài không phải bằng lời văn nhưng lời thơ :

“Xin vâng đáp tiếng kêu mời,

Quản gia trung tín tuyệt vời Cha ban.

Tài năng lãnh đạo khôn ngoan,

Nhìn xa trông rộng lo toan Tỉnh Dòng

Hy sinh chẳng quản chi công,

Dựng xây phát triển Tỉnh Dòng vẻ vang

Giờ đây nhà cửa khang trang

Tôn vinh Thiên Chúa cao sang lẫy lừng

Đây người phụ nữ Tin Mừng,

Hăng say loan báo danh xưng Chúa Trời

Ra đi khắp chốn muôn nơi,

Thắp lên ngọn lửa sáng ngời đức tin…”

 

Với các emTập Sinh, nơi chị Giám Tỉnh chúng em bắt gặp được khuôn mặt Chúa Giêsu, qua sự gần gũi yêu thương, vui tươi, cách nói chuyện hài hước dí dỏm... điều ấn tượng là sự năng động nơi Chị, mà với sức trẻ của mình chúng em cũng khó theo kịp!

Khấn tạm, các em là tương lai của Tỉnh Dòng, được chị luôn quan tâm nhắc nhở các em sống căn tính, Đoàn Sủng của Hội Dòng, họa lại khuôn mặt của Mẹ Maria trong chiêm niệm, như Mẹ Sáng Lập mong ước, để trở thành một FMM khả dụng cho môi trường truyền giáo hôm nay và ngày mai.

Còn với các chị cao niên, qua những lần Chị giúp tĩnh tâm, thăm viếng, Chị đã thật gần gũi yêu thương, lắng nghe, để các chị bình an tín thác suốt những chuỗi ngày còn lại trong hành trình theo Chúa. Đặc biệt chị luôn hiện diện, cầu nguyện và nâng đỡ các chị chuẩn bị về nhà Cha trong an bình hạnh phúc, và có thánh lễ cuối cùng trang trọng, sốt sắng...

Chúng em luôn cảm nhận chị là mối dây hiệp nhất giữa Tỉnh Dòng và Hội Dòng, qua tương quan với Bề Trên Tổng Quyền, các chị Tổng Cố Vấn và với các chị Giám Tỉnh trong các Châu lục. Chị cũng luôn thao thức cho sứ mạng Truyền giáo phổ quát của Hội Dòng, khích lệ chị em lên đường khi Chúa mời gọi. Chị luôn là nhịp cầu để chị em truyền giáo tại hải ngoại luôn cảm nhận được sự nâng đỡ từ Tỉnh Dòng quê hương qua những phương tiện truyền thông, gửi thư từ và các tài liệu... cả những món quà nho nhỏ…

Hơn nữa, Chị luôn ưu tư và quan tâm cho tương lai của Tỉnh Dòng và Hội Dòng. Chị không ngần ngại tạo điều kiện cho chị em đi học bồi dưỡng tại nước ngoài.

Với các chị em hữu trách (ban tài chánh, Thư Ký TD, ban Đào tạo, ban Cố Vấn, phụ trách CĐ...) là những cánh tay nối dài của Chị, Chị luôn chia sẻ, trao đổi... những lần thăm viếng Cộng Đoàn chị luôn khích lệ, đồng hành qua những vui buồn, thành công hay thất bại; Chị em cùng đồng trách nhiệm chu toàn sứ vụ truyền giáo Chúa mời gọi.

Chị kính mến,

Lời vắn nhưng tình dài... chúng em không thể kể hết sự cống hiến hết tình hết mình phục vụ cho Gíao Hội, xã hội, cách đặc biệt cho Tỉnh Dòng, để làm nên “lịch sử vàng” hôm nay.

Cùng với Chị, chúng em tạ ơn Chúa vì “Tám năm Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi”. Chúng em dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin Ngài tiếp tục thực hiện trong cuộc đời Chị kế hoạch yêu thương của Ngài, để Chị mãi là người môn đệ say mê Chúa, hăng say cho sứ vụ mới Ngài mời gọi.

Giờ đây chúng em kính dâng lên Chị giỏ hoa tươi thắm biểu lộ tình thương mến và lòng biết ơn không phai mờ, quà tặng của tình yêu từ trái tim của mỗi chị em đang hiện diện cũng như vắng mặt.

Cuối cùng, trước sự cống hiến không mệt mỏi của Chị, đôi lúc chúng em không hiểu thấu hết…!, nên đã làm buồn lòng Chị, xin Chị thông cảm tha thứ cho chúng em…Lời đáp từ của chị Anna Kính, Cố Vấn Tỉnh Dòng:

Chị kính mến,

Trong tâm tình của ngày kết thúc sứ vụ Chúa trao cho Chị, em xin đại diện chị em từ các em BM đến các chị cao niên trong TD, cũng như đang du học hoặc tham sứ vụ truyền giáo ở hải ngoại, bày tỏ tâm tình biết ơn và thương mến của chúng em với Chị.

Thưa Chị, tám năm không dài lắm cho một đời người nhưng không ngắn cho một sứ vụ. Chị đã quảng đại hy sinh phục vụ cho công trình của Chúa được thực hiện cách tròn đầy, cho dù có nhiều thách đố trăn trở ; nhưng Chị đã cùng chị em chu toàn sứ mạng Chúa trao trong niềm tin phó thác và sáng tạo để Tỉnh Dòng có nhiều thành tựu về mặt thiêng liêng, sức sống của chị em, của người trẻ, với những thí điểm truyền giáo được mở ra tại Khắc Cần, Vinh, Củ Chi; nhiều công trình được trùng tu, nhiều Cộng Đoàn được xây mới, đặc biệt ngôi nhà thờ Thánh Tâm khang trang, đẹp đẽ và thoáng mát… Tuy vậy chúng em cảm nhận mỗi chị em vẫn là sự quan tâm ưu tiên hàng đầu của Chị.

Với các em Bình Minh, các em cảm nếm tấm lòng “mẹ hiền” của Chị qua nụ cười, sự quan tâm khích lệ các em hiến dâng cuộc đời cho Chúa và tình thương biểu lộ cụ thể cách tế nhị, với những hộp bánh ly kem ngọt ngào!

Với các em Tiền Tập Sinh, tâm tình dành cho Chị từ trái tim tràn ra ngoài không phải bằng lời văn nhưng lời thơ :

“Xin vâng đáp tiếng kêu mời,

Quản gia trung tín tuyệt vời Cha ban.

Tài năng lãnh đạo khôn ngoan,

Nhìn xa trông rộng lo toan Tỉnh Dòng

Hy sinh chẳng quản chi công,

Dựng xây phát triển Tỉnh Dòng vẻ vang

Giờ đây nhà cửa khang trang

Tôn vinh Thiên Chúa cao sang lẫy lừng

Đây người phụ nữ Tin Mừng,

Hăng say loan báo danh xưng Chúa Trời

Ra đi khắp chốn muôn nơi,

Thắp lên ngọn lửa sáng ngời đức tin…”

 

Với các emTập Sinh, nơi chị Giám Tỉnh chúng em bắt gặp được khuôn mặt Chúa Giêsu, qua sự gần gũi yêu thương, vui tươi, cách nói chuyện hài hước dí dỏm... điều ấn tượng là sự năng động nơi Chị, mà với sức trẻ của mình chúng em cũng khó theo kịp!

Khấn tạm, các em là tương lai của Tỉnh Dòng, được chị luôn quan tâm nhắc nhở các em sống căn tính, Đoàn Sủng của Hội Dòng, họa lại khuôn mặt của Mẹ Maria trong chiêm niệm, như Mẹ Sáng Lập mong ước, để trở thành một FMM khả dụng cho môi trường truyền giáo hôm nay và ngày mai.

Còn với các chị cao niên, qua những lần Chị giúp tĩnh tâm, thăm viếng, Chị đã thật gần gũi yêu thương, lắng nghe, để các chị bình an tín thác suốt những chuỗi ngày còn lại trong hành trình theo Chúa. Đặc biệt chị luôn hiện diện, cầu nguyện và nâng đỡ các chị chuẩn bị về nhà Cha trong an bình hạnh phúc, và có thánh lễ cuối cùng trang trọng, sốt sắng...

Chúng em luôn cảm nhận chị là mối dây hiệp nhất giữa Tỉnh Dòng và Hội Dòng, qua tương quan với Bề Trên Tổng Quyền, các chị Tổng Cố Vấn và với các chị Giám Tỉnh trong các Châu lục. Chị cũng luôn thao thức cho sứ mạng Truyền giáo phổ quát của Hội Dòng, khích lệ chị em lên đường khi Chúa mời gọi. Chị luôn là nhịp cầu để chị em truyền giáo tại hải ngoại luôn cảm nhận được sự nâng đỡ từ Tỉnh Dòng quê hương qua những phương tiện truyền thông, gửi thư từ và các tài liệu... cả những món quà nho nhỏ…

Hơn nữa, Chị luôn ưu tư và quan tâm cho tương lai của Tỉnh Dòng và Hội Dòng. Chị không ngần ngại tạo điều kiện cho chị em đi học bồi dưỡng tại nước ngoài.

Với các chị em hữu trách (ban tài chánh, Thư Ký TD, ban Đào tạo, ban Cố Vấn, phụ trách CĐ...) là những cánh tay nối dài của Chị, Chị luôn chia sẻ, trao đổi... những lần thăm viếng Cộng Đoàn chị luôn khích lệ, đồng hành qua những vui buồn, thành công hay thất bại; Chị em cùng đồng trách nhiệm chu toàn sứ vụ truyền giáo Chúa mời gọi.

Chị kính mến,

Lời vắn nhưng tình dài... chúng em không thể kể hết sự cống hiến hết tình hết mình phục vụ cho Gíao Hội, xã hội, cách đặc biệt cho Tỉnh Dòng, để làm nên “lịch sử vàng” hôm nay.

Cùng với Chị, chúng em tạ ơn Chúa vì “Tám năm Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi”. Chúng em dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin Ngài tiếp tục thực hiện trong cuộc đời Chị kế hoạch yêu thương của Ngài, để Chị mãi là người môn đệ say mê Chúa, hăng say cho sứ vụ mới Ngài mời gọi.

Giờ đây chúng em kính dâng lên Chị giỏ hoa tươi thắm biểu lộ tình thương mến và lòng biết ơn không phai mờ, quà tặng của tình yêu từ trái tim của mỗi chị em đang hiện diện cũng như vắng mặt.

Cuối cùng, trước sự cống hiến không mệt mỏi của Chị, đôi lúc chúng em không hiểu thấu hết…!, nên đã làm buồn lòng Chị, xin Chị thông cảm tha thứ cho chúng em…

 

Anna Kính, CVTD.