Gặp Mặt Khấn Trọn Trẻ - Đợt 2

Với khuôn mặt rạng rỡ, đầy tràn niềm vui, chị em Khấn trọn trẻ từ khắp các cộng đoàn trong tỉnh dòng đã quy tụ về Nhà tĩnh tâm Phanxico Thủ Đức để họp mặt và chia sẻ từ 24/11/2019 đến 27/11/2019.

Đáp lại lời mời gọi của Trung Ương muốn được lắng nghe những kinh nghiệm sống của người trẻ về Thân Thể, chị Giám tỉnh cùng với các chị trong ban náo hoạt là Kim Cúc, Phạm Tuyết, Mỹ Điểm, Hồng Vân và Minh Hương đã lên chương trình họp mặt cho chị em trong 3 ngày. Bắt đầu từ 7g30 tối 24/11, chị em đã cùng nhau ngồi lại để thống nhất chương trình cho những ngày gặp mặt.

Bầu khí của ngày đầu tiên thật sôi động và vui tươi, chị em mang đến cho nhau nhiều tiếng cười dòn dã. Vui vì lâu ngày chị em được gặp mặt, niềm vui được tăng lên khi chị em nhận được những món quà yêu thương từ các chị trong các cộng đoàn. Những quyết định chung được đưa ra và đi đến thống nhất dễ dàng, thuận lợi. Với sự nhanh nhẹn của sức trẻ, chị em không chỉ lanh lẹ trong các quyết định chung mà ngay cả việc “phúng điếu” cũng kết thúc nhanh chóng. Ban náo hoạt chưa kịp thông báo, lần lượt chị em đã đến hỏi: chơi ơi đâu là “bàn phúng điếu”. Sau một phút “đứng hình” vì câu hỏi bất ngờ, ban náo hoạt đã hiểu được chị em muốn gởi tiền. Cả nhóm lại được một trận cười sảng khoái…

Sau buổi gặp mặt chung, chị em ngồi lại thành những nhóm nhỏ để chia ngọt sẻ bùi sau những ngày bận rộn với sứ vụ. Nhiều mẩu chuyện vui từ trong sứ vụ đã được các chị đưa về để nhâm nhi và cùng nhau thưởng thức. Truyện kể như muốn kéo dài nhiều tập, thời gian đã về khuya, chị em tạm gác lại để tận hưởng giấc ngủ an bình, trầm lắng trong tình yêu Thiên Chúa và tình thân với nhau.

Ngày gặp gỡ đầu tiên (25/11) bắt đầu trong tiếng nhạc của bài ca nhập lễ. Thánh lễ khai mạc cho thời gian gặp gỡ diễn ra lúc 5:30 AM. Chị em quy tụ về bên Chúa để dâng lời cảm tạ và ước nguyện riêng của từng người cho việc xây dựng Thân Thể. Mỗi chị em với một ngọn nến cháy sáng trong tay lần lượt đặt vào giữa trái tim được trang trí trước bàn thờ thể hiện tinh thần sống cùng nhau. Từng người tự đốt lên ngọn lửa của mình và tỏa sáng bên cạnh nhau, cùng nhau tỏa sáng. Điều này gợi lại tinh thần hiệp nhất, sống cùng nhau của các tông đồ xung quanh Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó. Chị em cũng muốn thực hiện điều đó trong những ngày họp này.

Chị Tạo nói đôi lời để khích lệ và cầu chúc cho chị em bước vào những ngày làm việc đạt được nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chị em đi lần lượt 11 bước trong chương trình họp mặt khấn tạm. Ở mỗi bước đều có chia sẻ nhóm lớn và họp khoáng đại. Các chị em được lắng nghe những chia sẻ chân tình, trung thực về cảm nhận của nhau. Có sự háo hứng, vui nhưng cũng có sự lo lắng khi lần đầu tiên tham gia nhóm KTT, mở ra với thế hệ lớn hơn. Trong những lần họp khoáng đại, cụm từ đọng lại nơi chị em là “đảm nhận vai trò là thành viên”, “sống long chạnh thương”, “mỗi người thuộc về hội dòng” vì thế trong cuộc sống hang ngày và sứ vụ chị em ý thức vai trò của mình hơn và biết mình không đơn độc trong sứ vụ, có chị em cùng đồng hành.

Một ngày trôi qua thật nhanh, tất cả chị em cảm nhận được sự gần gũi, vui vẻ, thân tình khi nghe nhau chia sẻ những cảm xúc thật, những kinh nghiệm thực tế trong tương quan với nhau, trong đời sống cộng đoàn. Hoàn toàn không có sự lên án, phê phán là cảm nhận mà chị em có được vì thế không có chị em nào không đóng góp ý kiến của mình. Chị em cảm thấy có điều mới mẻ và khác hơn so với những lần họp trước đây. Tạ ơn Chúa về những hoa trái chị em có được trong ngày đầu tiên.

Ngày thứ 2 (26/11) trong lần gặp gỡ KTT được mở ra với tràn niềm vui và hi vọng. Nhiều chị em cảm nhận sự gần gũi thân tình vì đã đụng chạm được đến con người của nhau qua kinh nghiệm sống cụ thể. Ai cũng tận dụng khoảng thời gian dành cho mình để nói lên kinh nghiệm cũng như suy tư của bản thân cho những thay đổi trong tương lai của Tỉnh dòng và toàn Hội dòng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đâu đó trong các nhóm nhỏ vì chị em chợt nhận ra mình còn đang muốn chia sẻ tiếp mà thời gian đã hết. Tâm trạng vui tươi, hứng khởi thể hiện rõ trên nét mặt rạng rỡ của từng mỗi chị em.

Trong lần họp khoáng đại hôm nay, chị em đưa ra những cảm nhận về việc sát nhập Miền. Chị em tự tin để bày tỏ ước mơ của chính mình, lấy trách nhiệm là thành viên trong việc xây dựng đời sống của cộng đoàn, tỉnh dòng và hội dòng. Đâu đó vẫn có những ưu tư cho việc hình thành mô hình mới. Chị em cởi mở chia sẻ những thách đố, những cản trở từ bên trong để cùng nhau tháo gỡ và làm sáng tỏ…

Lắng nghe chia sẻ của nhau suốt một ngày dài nhưng dường như không ai tỏ thái độ chán nản. Mỗi chị em như vẫn đầy năng lượng để mở ra cho những chia sẻ từ thực tế cuộc sống. Lắng nghe cách chăm chú từ con tim, cùng nhau cảm nhận niềm vui và những trĩu nặng của cuộc sống tu trì khi chọn sống cùng nhau… Ngày thứ hai kết thúc trong khung cảnh tĩnh lặng của bầu khí tu viện. Chị em không ai nói ai, nhẹ nhàng bước vào nhà nguyện để chia sẻ với Chúa về một ngày sống… Bao cảm xúc, ưu tư cùng những hi vọng đang lớn dần trong tâm hồn mỗi người. Khoảng không im lặng, đâu đó có tiếng xào xạc của lá khi những làn gió ùa tới thăm… Thiên nhiên như cũng hòa điệu với lòng người, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trong bình an vì ý thức rằng Chúa vẫn dõi theo mọi giây phút của đường đời…

Ngày cuối (27/11) mở ra với thánh lễ sốt sắng và no đầy. Cha chủ tế như cùng hòa với tâm tình của chị em. Ngày cuối đã đến, nhưng dường như ai cũng muốn kéo dài thêm. Trước khi giảng lễ, cha hóm hỉnh nói với chị em, hôm nay bài giảng sẽ dài hơn chút xíu. Chị em ai cũng mỉm cười vì cảm nhận được tấm lòng của người cha đang thao thức trao ban những ước mơ của mình dành cho người trẻ. Cha gởi lại cho chị em một lời gợi ý: các con sống làm sao để rồi cảm nhận được thực sự thiên nhiên là anh chị em của mình. Thiên nhiên nuôi dưỡng đời sống tâm linh cũng như thể xác con người. Thiên nhiên là thầy thuốc chữa lành những vết thương tâm hồn chúng ta. Và chính chúng ta, chúng ta cũng có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng thiên nhiên. Hãy coi lại cách chúng ta đã sử dụng và nuôi dưỡng thiên nhiên để xây dựng một môi trường xanh và trong lành…

Không khí của ngày làm việc hôm nay như có phần nóng hơn khi chị em được cật vấn bỏ tay vào trong các sứ vụ cụ thể của cộng đoàn và tỉnh dòng. Chị em nhắc nhở nhau, tôi làm gì cụ thể cho đời sống tỉnh dòng. Tôi góp phần mình như thế nào cho việc hình thành khuôn mặt mới của Miền dòng và Hội dòng. Ngày làm việc kết thúc với nghi thức sai đi. Chị Giám tỉnh trao nến sáng cho từng chị em như dấu chỉ của sự tin tưởng trao phó trách nhiệm xây dựng tỉnh dòng vào tay mỗi người. Chị em ước mong tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa sống bằng chính kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và tha nhân của mình. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn tiếp tục làm những điều kỳ diệu trên Tỉnh dòng và Hội dòng. Ước mong những gì Thiên Chúa đã khởi sự nơi chúng con thì Ngài cũng sẽ cho hoàn tất…

FMMVN